Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước, những con ngõ, phố Hà Nội đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với cờ hoa trang hoàng khắp mọi nẻo đường, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều con phố, ngõ hẻm và khu dân cư ở Hà Nội đã rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi. Ảnh: Hương Hiền.
Những con ngõ, phố Hà Nội nhỏ bé, vốn đã quen thuộc với hình ảnh những ngôi nhà cổ kính, giờ đây lại trở nên tươi mới và sinh động hơn nhờ cờ đỏ sao vàng và đèn hoa rực rỡ. Từ những góc ngã tư cho đến những con phố yên tĩnh, không khí vui tươi, phấn khởi của dịp lễ lớn này lan tỏa khắp nơi, khiến mỗi người dân Hà Nội không khỏi cảm thấy tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Những ngày gần đây, phố Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm) trở nên tấp nập, nhộn nhịp hơn thường lệ. Đông đảo người dân và du khách đến chụp hình dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Ảnh: Hương Hiền. Lá cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân đất Việt. Người Việt Nam nhìn lá cờ tổ quốc tung bay với niềm tự hào trong tim hướng tới ngày 30/4, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hương Hiền.
Phố Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm cũng được trang trí rợp cờ và đèn lồng rực rỡ nổi bật bên cạnh những ngôi nhà cổ kính. Ảnh: Hương Hiền. Nón lá trở thành phụ kiện được nhiều bạn lựa chọn khi chụp ảnh trong không gian ngập tràn cờ Tổ quốc. Ảnh: Hương Hiền.
Hồ Gươm, Phố Cổ, hay các con ngõ nhỏ trên phố Đặng Thái Thân, Đinh Liệt, Ấu Triệu, Nguyễn Quang Bích,… đều là những địa điểm "vàng" để các tín đồ mê chụp ảnh thỏa sức sáng tạo với những bức hình đặc sắc. Không khí phấn khởi của dịp lễ đặc biệt này càng thêm phần sôi động khi giới trẻ và khách du lịch không ngừng tìm kiếm những góc chụp đẹp. Các bạn trẻ, tay cầm điện thoại hay máy ảnh, háo hức tạo dáng bên những chậu hoa tươi, dải cờ bay trong gió, hay đứng dưới những dãy đèn lồng lung linh sắc màu. Không ít du khách quốc tế cũng đã dừng chân, chụp ảnh lưu niệm giữa không gian rực rỡ này, thể hiện sự thích thú trước vẻ đẹp của Hà Nội trong dịp lễ trọng đại.
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại khắp các ngõ ngách, phủ rợp trời tạo nên bức tranh vô cùng rực rỡ, đẹp mắt. Ảnh: Hương Hiền. Những bức ảnh không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ. Ảnh: Hương Hiền.
Tại một con ngõ trên phố Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm), được trang trí bằng những dây cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in và thưởng thức cà phê. Ảnh: Hương Hiền. Dù nằm ẩn mình trong con ngõ, nhưng khung cảnh tranh trí cờ Tổ quốc khiến nơi đây bừng sáng thu hút các bạn trẻ đến check-in. Ảnh: Hương Hiền. Nhiều cửa hàng, quán cà phê ở Hà Nội cũng khoác lên mình màu cờ đỏ thắm, sáng tạo không gian ý nghĩa bằng việc treo bản đồ Việt Nam và tranh ảnh hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hương Hiền. Người dân hào hứng check-in lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hương Hiền.
Với những con ngõ, phố ngập tràn cờ hoa, Hà Nội như trở thành một bức tranh sống động, thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những hy sinh và công lao của các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là dịp để mỗi người dân thủ đô thêm yêu quý, trân trọng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.
Ngõ, phố Hà Nội rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Video-clip: Hương Hiền