Nghi lễ lấy nước đầu năm mới từ ngã ba sông ở Phú Thọ

Lễ hội truyền thống làng Mộ Chu Hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được diễn ra trong hai ngày 9,10 tháng Giêng hàng năm.

Trong đó, nghi lễ lấy nước từ ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Đà, sông Hồng, sông Lô sẽ dùng để thổi xôi, giã bánh giầy và thờ trong ngày rằm, mùng một hàng tháng là nghi lễ rất quan trọng, không thể thiếu. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân chỉ thực hiện nghi lễ lấy nước và tế lễ, tạm cắt bỏ nhiều hoạt động khác như: Thi giã bành giầy, kéo co, bịt mắt đập niêu, bắt vịt, thi đấu bóng đá, bóng chuyền.

Chú thích ảnh
Đoàn rước nước làng Chu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xuất phát từ đình làng đi lấy nước tại ngã ba sông. 
Chú thích ảnh
Đoàn rước nước làng Chu Mộ Hạ đi thuyền ra ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Đà, sông Hồng, sông Lô để thực hiện nghi lễ lấy nước.
Chú thích ảnh
Chủ tế - ông Nguyễn Trọng Thủy, thực hiện nghi lễ lấy nước thiêng tại ngã ba sông. 
Chú thích ảnh
Sau khi lấy xong nước, Chủ tế là người trực tiếp ôm giữ âu gốm đựng nước thiêng đến khi lên bờ. 
Chú thích ảnh
 Đoàn rước nước làng Chu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ rước nước thiêng về đình làng để phục vụ cho việc thờ cúng trong một năm. 
Chú thích ảnh
Chủ tế - ông Nguyễn Trọng Thủy, đặt âu gốm đựng nước thiêng lên kiệu để các trai làng rước về đình.
Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân Thủ đô nô nức check-in 'Dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm

Người dân Thủ đô nô nức check-in 'Dải lụa ký ức' bên hồ Hoàn Kiếm

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông người dân và du khách thăm quan trong ngày đầu ra mắt.

'Vũ điệu cuối cùng' của Lionel Messi diễn ra với nhiều cảm xúc

'Vũ điệu cuối cùng' của Lionel Messi diễn ra với nhiều cảm xúc

Sáng 7/10/2026 (giờ Việt Nam), “vũ điệu cuối cùng” của Lionel Messi đã khép lại trên thánh địa Monumental tại xứ sở Tango với rất nhiều cảm xúc đối với chính người đội trưởng huyền thoại của ĐTQG Argentina, những đồng đội chinh chiến nhiều năm cùng “El Pulga”.