Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt

Do có hành vi dâm ô một bé gái 5 tuổi ngay tại cơ sở mầm non vào đúng dịp khai giảng, một bảo vệ của chính cơ sở này đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.
Chú thích ảnh
Cơ sở mầm non tư thục xảy ra vụ việc hiện đang tạm dừng hoạt động (ảnh CTV)

Tin từ công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 11/9 cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, 46 tuổi, ở thôn Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, vào ngày 5/9, gia đình cháu N.D.A (5 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) đã có đơn trình báo với công an TP. Hạ Long về việc cháu A. đã bị Nguyễn Mạnh Hùng, bảo vệ cơ sở mầm non tư thục Candy (phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long) giở trò dâm ô ngay tại trường.

Theo đơn trình báo của gia đình, cháu A. khi được gia đình đưa đến gửi tại trường đã bị Hùng dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục 2 lần vào ngày mùng 3 và mùng 5/9. Hành vi của Hùng khiến cháu A. hoảng sợ nên khi gia đình đón về nhà cháu A. có những biểu hiện lạ. Khi được gia đình gặng hỏi nhiều lần thì cháu A. mới kể lại sự việc như trên.

Qúa bức xúc, gia đình cháu A. đã lập tức làm đơn trình báo tới cơ quan công an với mong muốn vụ việc được điều tra, làm rõ và đối tượng có hành vi trên phải bị xử lý nghiêm minh.

Tiếp nhận đơn thư, công an TP. Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc, lấy lời khai, tổ chức đưa cháu A. đi giám định để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau đó cũng đã có kết quả giám định ban đầu. Từ kết quả này cùng với kết quả xác minh ban đầu, công an TP. Hạ Long đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo một số người dân sinh sống trong khu vực, cơ sở mầm non tư thục Candy hoạt động được gần 3 năm và có khoảng 30 cháu theo học. Hiện cơ sở này đang tạm dừng hoạt động.

Cũng theo một số phụ huynh, gia đình cháu A. do đang sinh sống cùng khu vực nên đã gửi cháu A. học tại cơ sở mầm non này để tiện đưa đón và cháu A. cũng mới học tại đây được khoảng 2 tháng.

HL

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.