Nghi 2 bình xịt muỗi làm cháy rụi một ngôi nhà tại thành phố Vinh

Khoảng 20h15 ngày 17/11, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 28, đường Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh (Nghệ An).
Chú thích ảnh
 Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa.

Những người dân sống bên cạnh ngay khi phát hiện cột khói bốc ra từ căn nhà nêu trên đã kêu gọi mọi người kịp thời đến dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành khống chế, dập lửa.

Sau gần một giờ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. 

Chú thích ảnh
 Lực lượng chữa cháy nỗ lực không cho lửa lan sang các nhà xung quanh.

Đây là nhà cấp 4 cũ lợp mái tôn, nằm trong ngõ sâu nên việc tiếp cận rất khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải tiếp cận ngôi nhà từ phía trước, phía trên và phía sau mới triển khai được việc dập lửa.

Đám cháy có nguy cơ lan sang các nhà chung quanh rất lớn vì nằm liền kề nhau.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa từ phía trên.

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ đồ đạc và tài sản trong nhà bị cháy rụi. Rất may là vào thời điểm cháy bình gas trong nhà đã được khóa và mang ra ngoài, không gây thiệt hại về người.

Theo giải trình của chủ nhà, đám cháy có thể xuất phát từ hai bình xịt muỗi để trong nhà.

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.