Nghệ An: Huy động nguồn lực khẩn trương khắc phục lũ quét ở Kỳ Sơn

Trận lũ quét rạng sáng 2/10 tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã làm chết 1 cháu bé 4 tháng tuổi; 14 ngôi nhà bị cuốn trôi; 85 nhà dân và cơ quan hành chính bị ngập.

Hiện, nước đang rút, tuy nhiên với lượng bùn đất, đá khổng lồ, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng khẩn trương thực hiện.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phải huy động nhiều máy móc để thu gom đất đá tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). 

Trở về nhà sau trận lũ quét, bà Vang Thị Bình, khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thẫn thờ khi toàn bộ các vật dụng trong nhà đều đã bị dòng lũ quét cuốn trôi vào sáng 2/10. Căn nhà được chính quyền địa phương, người dân lối xóm phụ giúp dọn dẹp, chỉ còn lại một lớp đất dày.

Bà Bình nhớ lại: "Lúc đầu nước đổ về còn nhỏ nên bà con trong khối tích cực đưa các vật dụng lên cao. Nhưng đến khoảng 8 giờ sáng 2/10, nước tràn vào nhà, kéo theo đất đá. Tất cả đồ dùng trong nhà bị lũ cuốn trôi hết, giờ chỉ còn mỗi căn nhà trống “.

Không chỉ ở khối 1, thị trấn Mường Xén, lũ quét còn gây thiệt hại nặng đối với hai bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Trong căn nhà bị đổ sập gần như toàn bộ, chị La Thị Vân, bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho biết, nhà chị có mỗi 3 mẹ con. Rạng sáng 2/10, sau khi nghe tiếng đất đá ầm ầm đổ về, chị cùng con nhỏ chỉ kịp chạy thoát thân trong đêm tối. Toàn bộ tài sản đã bị nước lũ cuốn trôi hết. Căn nhà vừa mới được chị vay mượn xây cách đây 2 tháng hư hỏng nặng. 

"Vay mượn hơn 200 triệu đồng, mới xây nhà được hai tháng thì gặp lũ quét. Bây giờ mất hết, 3 mẹ không có chỗ ở. Rồi không biết lấy tiền đâu để dựng lại nhà." chị Vân chia sẻ.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện máy móc kịp thời ứng cứu nhân dân, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ. Lũ quét kèm theo lượng đất đá lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng nặng, chỉ có thể đi bộ. Đến thời điểm hiện nay, mưa đã ngớt, tuy nhiên 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ đi lại rất khó khăn. Riêng bản Hòa Sơn, Sơn Hà  xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn vẫn bị chia cắt, chỉ có thể đi bộ vào.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, khó khăn thứ nhất hiện nay là mặt bằng đổ đất thải không có, nên phải vận chuyển đi rất xa. Nguồn nước sạch cho người dân sử dụng cũng rất thiếu vì toàn bộ đường ống cung cấp nước sạch đã hư hại, trong khi đó từ 2 giờ sáng 2/10 đến nay toàn bộ khối 1 với 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ không có điện. Tranh thủ thời gian mưa giảm, hiện nay các lực lượng đang khẩn trương thu gom đất đá, đồng thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu,các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp người dân sớm vượt qua thiên tai. Với lượng công việc khổng lồ sau lũ, sáng 3/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động 150 cán bộ, chiến sỹ; Bộ đội biên phòng Nghệ An điều động 60 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh Nghệ An điều động 50 cán bộ, chiến sĩ tăng cường để giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời, tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hiện nay, khu vực Kỳ Sơn trời đã tạnh mưa, tuy nhiên khu vực thượng nguồn vẫn mưa nên nước đổ về suối Huồi Giảng vẫn khá lớn, gây khó khăn trong việc tiếp cận cứu trợ tại bản Hòa Sơn, Sơn Hà xã Tà Cạ.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.