Bàn tròn tại buổi ra mắt sách Ngày xưa của con. Ảnh: LV |
“Mỗi bài thơ là kỷ niệm của gia đình, trải nghiệm của cuộc sống hoặc những trang sách tôi đã từng đọc. Tôi gửi gắm trong đó những nụ cười, giọt mắt của người mẹ. Tôi luôn giữ trong đó sự hồn nhiên, tinh khôi của những đứa trẻ”, vị tác giả có 3 đứa con này chia sẻ.
Những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên đã được đọc định kỳ trong chương trình “Lớp học Cầu vồng” phát sóng hàng tuần trên kênh VTV7. Tập thơ “Ngày xưa của con” bao gồm hơn 50 bài thơ về gia đình, cuộc sống xung quanh, về tình yêu dành cho thiên nhiên và các loài vật. Những bài thơ được viết dưới dạng các khổ thơ tự do, mang âm hưởng đồng giao và vần điệu của nhạc. Tại buổi ra mắt, tác giả cùng con của mình đã nhận được nhiều chia sẻ của độc giả, trong đó có độc giả nhí.