Ngày càng nhiều người Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất

Bất chấp niềm tin của các chuyên gia chính trị Mỹ rằng CHDCND Triều Tiên có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước này, song cuộc thăm dò dư luận do trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành mới đây cho thấy người Mỹ lại coi Nga là "mối nguy hiểm lớn nhất".
Ngày càng nhiều người Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất ảnh 1

Người dân Mỹ trên đường phố New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò do Pew công bố hồi đầu tuần qua, khi trả lời một câu hỏi mở thì cứ khoảng một trong ba người Mỹ coi Nga là quốc gia gây ra mối nguy hiểm lớn nhất đối với Mỹ, so với 22% số người đề cập tới Triều Tiên.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ người Mỹ đề cập tới cả Nga và Triều Tiên nằm trong số tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1990.

Ngoài ra, cuộc thăm dò còn cho thấy, so với các thành viên đảng Cộng hòa, tỷ lệ thành viên đảng Dân chủ coi Nga là quốc gia gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ cao hơn, với 39% người Dân chủ có quan điểm này, cao gần gấp 2 lần tỷ lệ của đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm dò được tiến hành với 1.501 người Mỹ trưởng thành từ ngày 5-11/4 trước khi xảy ra những căng thẳng gần đây với Triều Tiên, đặc biệt trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa thất bại mới nhất hôm 16/4 vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.