Ngăn chặn việc thả trâu bò ven đường quốc lộ

Đã từ lâu, tình trạng chăn thả trâu bò trên các trục đường quốc lộ chạy qua hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước là khá phổ biến, nhất là quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua các tỉnh, huyện thuộc vùng Trung du, miền núi…

Đã từ lâu, tình trạng chăn thả trâu bò trên các trục đường quốc lộ chạy qua hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước là khá phổ biến, nhất là quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua các tỉnh, huyện thuộc vùng Trung du, miền núi… Ở hai bên đường quốc lộ thường có nhiều bụi cỏ mọc tươi tốt vì vậy người dân có thói quen thả trâu, bò để chúng gặm cỏ. Thông thường người chăn trâu bò vẫn hay để chúng tự đi ăn ở hai bên đường, nhưng cũng có người tỏ vẻ “cẩn thận” buộc chúng lại tại các cột mốc, trụ điện hai bên đường để chúng tự ăn cỏ trong phạm vi hẹp. Cả hai hình thức chăn thả trâu bò này là cực kỳ nguy hiểm không chỉ cho chính gia súc, tài sản của người nông dân, mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của những người tham gia giao thông trên đường. Chính mắt tôi đã từng chứng kiến không ít các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên trục đường mòn Hồ Chí Minh, mà nguyên nhân chính là do trâu bò được thả rông ở hai ven đường gây nên. Có vụ xảy ra hồi đầu tháng 3 vừa qua, tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, khi một chị phụ nữ đang đi xe gắn máy với tốc độ vừa phải thì bị một con trâu ở vệ đường lao nhanh vào xe khiến cho chị phụ nữ ngã và bị gãy chân, tay và chấn thương sọ não vì đập đầu xuống đường. Các vụ tai nạn do trâu bò chăn thả lung tung ven hai bên đường quốc lộ xẩy ra kiểu như vậy là khá nhiều và dẫu người đi đường đã lưu ý, thận trọng nhưng vẫn không sao tránh khỏi.

Ngăn chặn việc thả trâu bò ven đường quốc lộ ảnh 1

Trâu bò nhởn nhơ trên quốc lộ gây nguy hiểm cho giao thông.

Tuần trước tôi có chuyến đi lên Thái Nguyên theo đường quốc lộ 3, do công việc mất rất nhiều thời gian để giải quyết nên khi dắt xe ra về, trời đã chập choạng tối. Khi tới đoạn đường thuộc địa phận huyện Tân Hương, tôi bỗng thấy một khối đen sì lù lù chắn trước đầu xe máy, vội vàng đạp thắng khiến cả người lẫn xe lăn kềnh ra đất. May mắn là tôi chỉ bị sây sát. Sau khi định thần, nhìn lại tôi mới biết cái “khối đen sì lù lù” đó là một chú bò không biết của ai chưa được chủ dắt về dù trời đã tối nên chú ta ung dung nằm nghỉ trên mặt đường.

Trong lúc mà đại đa số các con đường quốc lộ ở nước ta vẫn chưa có hệ thống rào chắn ở hai bên lộ giới đường thì thực trạng thả trâu bò trên ven đường quốc lộ là một việc làm hết sức tắc trách và không thể chấp nhận được. Nguyên nhân là do chính quyền các địa phương chưa chú trọng đến việc nhắc nhở, tuyên truyền giáo dục cho người dân, các em học sinh về vấn đề này. Cần thiết, cũng có thể đưa việc giáo dục cho các em về vấn đề này vào trường học xen kẽ vào các buổi sinh hoạt trường lớp để các em biết tác hại của việc chăn thả trâu bò nơi ven đường quốc lộ để rút kinh nghiệm. Cơ quan chức năng cũng cần có các chế tài cụ thể để bà con sớm chấm dứt nạn thả rông gia súc trên đường quốc lộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Bài và ảnh:

Nguyễn Gia

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.