Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria

Hàng chục người đã nằm úp mặt trên cát ở bãi biển Rabat, Morocco, để tưởng nhớ cậu bé Aylan người Syria bị chết đuối dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình di cư tới Hy Lạp.
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 1

Những người Morocco mặc áo đỏ, quần xanh y như cậu bé Aylan.

Khoảng 30 người Morocco mặc áo phông đỏ, quần xanh giống như cậu bé Aylan. Họ nằm yên, úp mặt vào cát giống như tư thế của cậu bé Syria lúc qua đời để tưởng nhớ tới cậu bé tội nghiệp cũng như những nạn nhân của cuộc khủng hoảng di cư.
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 2

Họ úp mặt trên cát trong 20 phút để tưởng nhớ cậu bé.

Nữ diễn viên Morocco Latifar Ahrar, một trong những người tổ chức hoạt động tưởng nhớ này, nói: "Là một nghệ sĩ, nghĩa vụ của tôi là hành động và tới đây cùng với những đồng nghiệp của mình để nói rằng một hành động nhỏ có thể có ý nghĩa lớn. Địa Trung Hải nên có không gian cho sự chia sẻ và trao đổi, chứ không phải là hàng rào ngăn cách những nạn nhân của chiến tranh và khủng bố".
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 3
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 4
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 5
Nằm trên cát tưởng nhớ cậu bé Syria ảnh 6

Tượng cát mô phỏng hình dáng cậu bé Syria trên bãi biển Gaza.


Trước đó, một bức tượng cát khổng lồ tạc lại y hệt hình dáng cậu bé Aylan đã được một hoạ sĩ Ấn Độ tạo ra bên bờ biển Puri, thành phố Puri, bang Odisha. Người Palestine cũng đắp một bức tượng cát hình cậu bé Aylan trên một bãi biển ở dải Gaza. Cái chết của cậu bé cùng với mẹ và anh trai đã lay động cả thế giới, góp phần tạo ra những thay đổi về chính sách nhập cư của nhiều nước châu Âu. Từ đầu năm 2015 tới nay, hơn 2.600 người đã thiệt mạng trên hành trình vượt biển Địa Trung Hải mong tới được châu Âu.
HN (Daily Mail)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.