Nam thanh niên ‘cố thủ’ nhiều giờ trên nóc chùa

Sau khi xin vào nhà dân tá túc qua đêm không được, nam thanh niên chạy vào chùa quậy phá rồi leo lên nóc ngôi chùa gần đó “cố thủ” suốt 5 tiếng đồng hồ.
Đến 10 giờ sáng ngày nay (15/11), lực lượng công an phường, UBND phường 10, cảnh sát PCCC quận 8 vẫn tiếp tục vận động một thanh niên đứng cheo leo trên nóc chùa An Phú trên đường Chánh Hưng (phường 10, quận 8, TP Hồ Chí Minh) xuống đất.
Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi xung quanh khiến giao thông của khu vực bị ùn tắc giao thông kéo dài.
Nam thanh niên ‘cố thủ’ nhiều giờ trên nóc chùa ảnh 1

Nam thanh niên đứng trên mái chùa suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và đã triển khai nệm hơi để phòng ngừa tình huống nam thanh niên nhảy, rơi… nguy hiểm đến tính mạng.
Theo thông tin từ người dân, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nam thanh niên nói trên gõ cửa nhà dân nằm dọc đường Chánh Hưng (quận 8) để xin ngủ qua đêm nhưng không ai đồng ý.
Nam thanh niên ‘cố thủ’ nhiều giờ trên nóc chùa ảnh 2

Lực lượng chức năng đang cố đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn.

Khi đến chùa An Phú, nam thanh niên này đã leo vào chùa và quậy phá và leo lên nóc chùa đứng nhiều giờ liền, không chịu xuống dù người dân cố thuyết phục. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.