Người dân tranh thủ mặc áo mưa, che ô, dùng bạt để che mưa, nhưng không ai rời khỏi vị trí, thể hiện rõ sự háo hức, tự hào khi được tận mắt chứng kiến sự kiện quan trọng của đất nước.
Ngồi trú mưa trên đường, cô Nguyễn Thị Dịu (quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi cùng một số người thân ra Hà Nội từ 5 ngày nay để xem Lễ diễu binh. Trưa 1/9, tôi và mọi người mới ra khu vực ngã tư Hùng Vương – Trần Phú để chờ đón xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng mai”.
Liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện, PGS.TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời là Ủy viên Tiểu ban Y tế phục vụ sự kiện A80 khuyến cáo, người dân không nên chủ quan, nếu nắng thì cần phải đảm bảo có ô, mũ… che chắn, uống đủ nước, chuẩn bị đồ ăn đảm bảo và tránh thời gian chờ đợi quá dài trên các khu vực vỉa hè…
“Khi có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, người dân cần chủ động thông báo với người xung quanh để được hỗ trợ kịp thời, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng đến trật tự chung. Đặc biệt, những người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc hàng ngày cần mang theo đầy đủ thuốc men, chủ động liên hệ với các điểm chốt y tế thường trực tại khu vực diễn ra Lễ diễu binh, nhất là khu vực Quảng trường Ba Đình và dọc các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua”, PGS.TS Nguyễn Văn Chi chia sẻ.
PGS.TS Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh: “Để có Lễ kỷ niệm 80 năm trọn vẹn nhất, mỗi người dân hãy thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước bằng nhiều cách thức tích cực khác nhau theo điều kiện của bản thân, gia đình, đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và phát triển”.