Mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, chiều tối và đêm 8/12, các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Chú thích ảnh
Sau cơn mưa kéo dài từ đêm 7/12 đến ngày 8/12, tại điểm giao nhau đường Lê Viết Thuật và Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) xuất hiện sụt lún, hình thành "hố tử thần”. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa to, rất to, cảnh báo xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.

Tại tỉnh Quảng Trị, từ 15-18 giờ ngày 8/12, một số nơi đã có mưa rất to như: Đông Hà 188,4 mm, Hiền Lương 90,2mm, Vĩnh Tú 75,6mm. Nhận định, trong thời gian từ 19-21 giờ ngày 8/12, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-60mm. Cảnh báo, từ 21 giờ ngày 8/12 đến 3 giờ ngày 9/12, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là ngập úng ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Đông Hà.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, từ 15-18 giờ ngày 8/12, một số nơi đã có mưa rất to như: Kỳ Anh 106,1mm, Kỳ Trinh 43,6mm. Nhận định, trong thời gian từ 19-21 giờ ngày 8/12, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Cảnh báo, từ 21 giờ ngày 8/12 đến 3 giờ 9/12, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt là huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tại tỉnh Nghệ An, trước đó, từ 9-12 giờ ngày 8/12, một số nơi đã có mưa rất to như: Vinh 162mm, Quán Hành 86,4mm, Thanh Thủy 47,2mm. Trong thời gian từ 12-15 giờ ngày 8/12, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm. Từ 15-21 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện: Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thành phố Vinh…

HL (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.