Mưa lũ tại Quảng Nam làm 4 người chết và mất tích

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn trên diện rộng trong 3 ngày qua không chỉ làm xáo trộn đời sống của người dân, mà còn gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng huyện Phú Ninh, Quảng Nam chuyển hàng cứu trợ đến người dân xã Tam An. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Ghi nhận từ ngày 9/12 đến chiều 11/12, tỉnh Quảng Nam có 4 người chết, mất tích do mưa lũ, 2 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị đổ sập. Nước lớn dâng cao đã làm khoảng 17.600 ngôi nhà của các hộ dân bị ngập lụt; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng.

Về nông nghiệp, địa phương có khoảng 14.000 con gia súc, gia cầm chết, 178 ha nuôi trồng thủy sản bị nước ngập, tràn bờ; hơn 1.000 ha rau, hoa màu các loại bị thiệt hại, hàng chục ha đất nông nghiệp bị bồi lấp…

Các địa phương trong tỉnh đang vận động người dân, nước rút đến đâu tiến hành dọn dẹp vệ sinh tới đó, đảm bảo tiêu hủy gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành thú y.

Hiện nay, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền cơ sở, nhiều đoàn từ thiện cũng tới những khu vực trũng thấp còn ngập sâu để tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Trong ngày 11/12, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh có diễn biến tích cực, thành phố Tam Kỳ không có mưa, trời nắng; mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đều dưới báo động 1, mực nước trên sông Tam Kỳ mặc dù ở trên báo động 3 nhưng đang xuống.

Tuy nhiên, tại một số xã ở vùng trũng thấp như Tam Thăng (thành phố Tam Kỳ), Tam An (huyện Phú Ninh)… mực nước rút chậm. Tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh vẫn bị ngập cục bộ, các phương tiện ô tô chủ yếu di chuyển trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.