Mưa lớn làm sạt lở taluy tháp truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, trong các ngày 3, 4 và 5/8 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được phổ biến từ 56 mm đến 90 mm.
Chú thích ảnh
Vị trí sạt lở tại khu vực tháp anten Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Do ảnh hưởng của mưa lớn, vào khoảng 20 giờ ngày 5/8, tại tháp Anten của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất taluy tại hai vị trí gồm: Phía Nam đường lên cột phát sóng giáp với mặt đường Bắc Sơn sạt lở khoảng 8 m chiều dài, đất đá đã lấp đường lên của tháp; phía Tây Nam có vết nứt dài khoảng 20 m, rộng khoảng 20 cm, cao khoảng 15m. Vị trí sạt lở cách chân cột truyền hình đoạn gần nhất khoảng 20m và vị trí này không có kè bảo vệ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực sạt lở để người dân được biết và phòng tránh; đồng thời cử cán bộ thường trực theo dõi các vết nứt, diễn biến sạt lở để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tháp Anten của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên có chiều cao trên 100 m, được xây dựng từ năm 2000, hiện đã xuống cấp. Ngoài ra, qua 2 lần UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi đất để thực hiện Dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, phần taluy giáp chân cột tháp Anten đã bị sạt lở nhiều trong quá trình thi công, phần nền móng không đảm bảo hệ số an toàn theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực này.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.