Mưa đá kèm gió mạnh cấp 7 làm tốc mái nhiều nhà dân ở Lào Cai

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ khoảng 16 giờ 20 phút ngày 17/2, một trận mưa đá kèm theo gió giật mạnh cấp 6 - 7 xảy ra tại địa bàn các huyện Bát Xát, Sa Pa và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện ở tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm 2019 đến nay.  

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, chiều 17/2, tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và giông rải rác. Đặc biệt, tại các xã Tả Van, Tả Giàng Phìn và thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa) đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông.  

Bà Hoàng Thị Bằng, ở thị trấn Sa Pa cho biết, tại thị trấn, mưa đá rơi khá dày và kéo dài từ lúc 17 giờ 20 phút, kết thúc lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày 17/2. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, những hạt lớn đạt mức 1,5cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió giật mạnh cấp 6 - 7. 

Tại các xã Tả Van, Tả Giàng Phình và thị trấn Sa Pa, mưa đá xuất hiện sớm hơn, từ khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày và kéo dài trong khoảng 15 phút. Ngoài ra, tại xã Y Tý, huyện Bát Xát xảy ra lốc xoáy mạnh trong cơn dông kéo dài khoảng 15 phút, tốc độ gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Gió mạnh đã làm tốc mái, hư hại nhiều nhà dân thuộc khu vực trung tâm xã. 

Tại thành phố Lào Cai, trên địa phận các phường Kim Tân và Bắc Cường cũng đồng thời xảy ra 2 trận mưa đá nhẹ bắt đầu từ lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày, thời gian mỗi trận mưa đá kéo dài khoảng 3 phút. Hạt đá chỉ to bằng hạt ngô, những hạt lớn có đường kính đạt mức 1,2cm. 

Hiện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đang thống kê thiệt hại do mưa đá và gió mạnh gây ra.                              

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.