Một tập đoàn của Singapore ủng hộ Quảng Ninh 7 tỷ đồng khắc phục bão số 3

Ngày 7/10, tại thành phố Hạ Long, Tập đoàn Wilmar CLV (Cambodia - Laos - Viet Nam) của Singapore đã trao tặng 7 tỷ đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhằm chung tay ủng hộ đồng bào, tri ân lực lượng cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng hộ, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão số 3 tại Quảng Ninh.

Tham dự lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam.

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam và Tập đoàn Wilmar CLV trao hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh:baoquangninh.vn

Cơn bão số 3 vào đầu tháng 9/2024 đã gây ra mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng cùng với những tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế trên nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đặc biệt là khu vực miền núi và Quảng Ninh. Với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Wilmar CLV đã tổ chức chương trình “Đồng lòng góp sức, miền Bắc cố lên”.

Chương trình bao gồm các hoạt động tại Quảng Ninh và 5 tỉnh miền núi phía Bắc, trao tặng 2 tỷ đồng tiền mặt, hơn 150 tấn gạo và 90.800 đơn vị nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ Quảng Ninh giá trị tiền và hiện vật là 7 tỷ đồng. Quà tặng hiện vật sẽ được Tập đoàn Wilmar CLV đóng gói, chuyển đến người dân, gia đình cần giúp đỡ. Quà tặng tiền mặt sẽ được chuyển đến số tài khoản của Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 5 - 6/10, Tập đoàn Wilmar CLV đã trao tặng gạo, nhu yếu phẩm cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3 tại 5 tỉnh miền núi Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Theo đó, tổng ngân sách mà Tập đoàn Wilmar CLV đã tương trợ miền Bắc là gần 10 tỷ đồng.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 300 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm - Lideco Hạ Long để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.