“Môi trường xanh, sạch, đẹp; doanh trại chính qui, ngăn nắp; nhiệt tình trong huấn luyện; nghĩa tình trong giúp dân”, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ những người lính trẻ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận trong chuyến công tác mới đây.
Hành quân ra thao trường. |
Bài học đầu tiên của chiến sĩ mới. |
Sự chỉ bảo ân tình của tiểu đội trưởng. |
Sau thể dục sáng và sắp xếp trật tự nội vụ, một ngày của những chàng lính “tò te” là hành quân đến thao trường tập ngắm súng AK. Mặc cho cái nắng cháy da cháy thịt, trên nền cát rát bỏng, mồ hôi ướt áo, các chiến sĩ trẻ vẫn miệt mài “nheo mắt bóp cò”. Sự chỉ bảo thân tình của tiểu đội trưởng làm cho các chiến sĩ yên tâm và bản lĩnh hơn trong lấy đường ngắm mục tiêu. Tranh thủ sau buổi huấn luyện, họ cùng với thanh niên địa phương khơi rãnh đưa nước về tưới cho cách đồng lúa.
Rèn luyện. |
Giúp dân khơi rãnh dẫn nước về đồng lúa. |
Niềm vui sau giờ huấn luyện. |
Khép lại một ngày huấn luyện là tiếng nói cười trên vườn rau tăng gia. Ngày này qua ngày khác. “Ý thức, trách nhiệm, tự tôn, tự trọng, tự soi, tự sửa” là tiêu chí và niềm vui của các chiến sĩ tân binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận thực hiện trong mỗi ngày.Bài và ảnh: Mai Thắng