Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm

Vào “mùa” cưới, hàng ngày có rất nhiều đôi trai gái thuê váy cưới, trang điểm và thợ chụp kéo nhau ra khu vực Bãi đá ven sông Hồng để thực hiện bộ ảnh cưới.

Bên cạnh đó còn rất nhiều học sinh, sinh viên cũng ra đây tụ tập vui chơi. Theo chúng tôi quan sát thì khu vực này thực chất chỉ có một đống đá nhỏ do người dân vứt lên thành 1 cái gò cao. Khung cảnh xung quanh gồm những bãi cỏ, lau rậm rạp và một số đồ vật như xích đu, ghế đẩu, cầu bê tông do dân đầu tư để kinh doanh thu phí từ các đôi trai gái đến chụp ảnh.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 1

Cả đoàn… cùng lội sông.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 2

Những em nhỏ bất chấp nguy hiểm vui chơi trên cồn cát giữa sông.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 3

Có đôi bạn trẻ cao hứng lội ra những chỗ sâu hơn.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 4

Đứng đùa nghịch trên cồn cát giữa sông.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 5

Những đôi cô dâu - chú rể không chịu kém cạnh, thi nhau lội sông.

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 6

Trên những con thuyền chở khách ra giữa sông để chụp ảnh, không hề có phao cứu sinh và thiết bị phòng hộ.

Điều đáng nói là trước đây khu vực này có một tấm biển cảnh báo nguy hiểm bằng bê tông của UBND phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, nay đã bị đập phá. Hiện tại, thì tấm biển ấy đã biến mất một cách bất thường. Thay vào đó, phường Nhật Tân đã cho cắm hàng chục tấm biển cảnh báo khác ở khu vực bờ bao, cũng như trên bãi cát.
Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 7

Tấm biển bê tông cảnh báo này đã biến mất bất thường (ảnh tư liệu).

Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 8

Những tấm biển cảnh báo nguy hiểm mới cắm trở nên vô nghĩa.

Nhưng những tấm biển mới được phường cắm lại ở đây lại không được ai quan tâm. Hàng chục đôi uyên ương vẫn ra tận mép sông, lội xuống nước nhảy nhót để chụp những kiểu ảnh “độc”. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn lội ra cả những bãi cát mô lên giữa dòng sông để chơi đùa. Nhiều người dân sống ở đây cho biết, những bãi cát đó rất dễ sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng.Điều đáng trách hơn nữa là có hẳn một đội quân gồm các thanh niên đứng ra trông xe với giá cắt cổ 20.000 đồng/xe máy và 50.000 đồng/ô tô. Bãi gửi xe máy lúc nào cũng hàng trăm chiếc còn khu ô tô cũng có hàng chục. Chẳng lẽ chính quyền sở tại không biết những chuyện này hay sao?.
Một kiểu chụp ảnh cưới nguy hiểm ảnh 9

Bãi trông giữ xe tự phát chặt chém tùy ý.

Bài và ảnh: Văn Hải

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.