Một Hà Nội chiều 30 Tết

Đường phố Hà Nội mọi ngày đông nghẹt thở, nay thưa người đến lạ lùng. Lượng xe lưu thông qua nhiều ngã tư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều chuyến xe buýt chạy mà không có lấy một hành khách.

Buổi chiều cuối cùng của năm Quý Tỵ, Hà Nội trời nắng và chỉ hơi se lạnh. Tiếc nuối đôi chút vì không được xuýt xoa trong cái lạnh đặc trưng miền Bắc, với những hạt mưa lâm thâm của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, nhưng thời tiết chiều 30 rất phù hợp để dọn dẹp và trang trí nhà cửa, chuẩn bị tống cựu, nghinh tân.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 1

Phiên chợ chiều cuối năm vẫn khá đông người.

Đường phố Hà Nội mọi ngày đông nghẹt thở, nay thưa người đến lạ lùng. Lượng xe lưu thông qua nhiều ngã tư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều chuyến xe buýt chạy mà không có lấy một hành khách.

Khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến vẫn thu hút nhiều người đến ngắm cảnh, tản bộ, nhưng phần đông trong số họ là du khách nước ngoài.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 2

Dạo bước ven hồ Hoàn Kiếm.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 3

Khẩn trương chuẩn bị cho màn pháo hoa đêm Giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 4

Sân khấu Nhà hát Lớn đã sẵn sàng cho đêm hội.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 5

Tượng đài Lý Thái Tổ rực rỡ sắc xuân.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 6

"Phố ông đồ" Văn Miếu vẫn nhộp nhịp.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 7

Xin chữ và cho chữ là nét văn hóa ngàn xưa của người Hà thành.

Trên hầu hết các tuyến phố, các cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết. Chỉ lác đác một số điểm xả hàng quần áo rét, giày dép “đại hạ giá” vẫn mở cửa phục vụ người tiêu dùng.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 8

Nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ chiều 29 Tết.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 9

Siêu thị đóng cửa, nhân viên bảo vệ tranh thủ nghỉ ngơi.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 10

Một số điểm xả hàng quần áo rét vẫn hút khách.

Ở các khu chợ, phần lớn các mặt hàng đều giảm giá, đặc biệt là các loại hoa. Người bán và người mua, ai ai cũng có tâm lý mua bán thật nhanh, để trở về nhà kịp chuẩn bị cho bữa cơm tất niên bên gia đình.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 11

Hoa lan Hồ điệp "đại hạ giá".

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 12

Những cây mía lộc được thắt nơ đỏ bắt mắt.

Đây cũng là thời điểm bận rộn và vất vả nhất của các công nhân vệ sinh môi trường. Hàng đống rác thải từ công việc kinh doanh trong 4 - 5 ngày vừa qua dồn ứ, buộc lực lượng này phải hoạt động hết công suất. Nhờ họ, phố phường Hà Nội sẽ lộng lẫy hơn trong đêm Giao thừa đang đến thật gần.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 13

Vất vả dọn dẹp vệ sinh ở các khu chợ.

Một Hà Nội chiều 30 Tết ảnh 14

Tất cả vì một Thủ đô "Xanh - sạch - đẹp" đón Tết.

Tin, ảnh: Bảo An

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.