Mỗi chiến sĩ áo trắng là một 'pháo đài' nơi tuyến đầu chống dịch

Tối 18/7, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Nguyễn Thanh Tùng có bức tâm thư động viên công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn phức tạp, toàn tỉnh bước vào 14 ngày giãn cách xã hội, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/7.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Trong thư, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Nguyễn Thanh Tùng viết: “Dõi theo bước chân hành động, dấn thân vào nguy hiểm của đồng nghiệp từ đợt dịch đầu tiên xuất hiện ở nước ta cho đến hôm nay, tôi đánh giá rất cao tinh thần thép, lòng quả cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, tinh thần đoàn kết của người thầy thuốc - người chiến sĩ áo trắng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch. Tôi rất tự hào và lấy làm vinh dự được chung một con thuyền với các đồng chí, dù có sóng to, gió lớn, các chiến sĩ áo trắng chúng ta không ngại gian truân, hiểm nguy, xông pha nơi tuyến đầu, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, giành lại sự bình yên cho cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người dân”.

Thông qua bức tâm thư, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong toàn ngành y tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ trách nhiệm cùng vượt qua thách thức, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trên mặt trận chống dịch COVID-19. “Hơn lúc nào hết, trong thời điểm gian khó này, tôi luôn tin tưởng, bằng trái tim nhiệt huyết, lòng quả cảm, trí tuệ vững chắc và cùng với chiến lược 5K + vắc xin, mỗi chúng ta – mỗi chiến sĩ áo trắng sẽ là một “pháo đài” nơi tuyến đầu chống dịch để giành thắng lợi trong cuộc chiến này, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Thời gian qua, ngành Y tế Hậu Giang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19 và kiểm soát tốt dịch bệnh. Ngành đã triển khai 4 máy xét nghiệm SARS-COV-2, công suất thực hiện khoảng 3.000 mẫu đơn/ngày; 30.000 mẫu gộp/ngày. Toàn tỉnh có 8 cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo tiếp nhận cách ly tập trung khoảng 600 người; có 9 cơ sở cách ly y tế tại các bệnh viện và Trung tâm Y tế có khả năng tiếp nhận khoảng 100 người.

Hiện ngành y tế Hậu Giang có 2 bệnh viện điều trị COVID-19 với cơ số 120 giường; đang chuẩn bị triển khai kế hoạch chuyển đổi công năng một số Trung tâm Y tế tuyến huyện thành bệnh viện điều trị COVID-19 với gần 600 giường. Số lượng y, bác sỹ của tỉnh đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 khoảng 600 người.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang, đến nay, tỉnh có tổng số 55 ca mắc và nghi mắc COVID -19; trong đó, có 28 ca đã được công bố. Trên địa bàn tỉnh đã có bốn chuỗi lây nhiễm ngoài cộng đồng tại xã Long Phú, xã Tân Phú, thị trấn Mái Dầm và hai xã Thuận Hòa, Xà Phiên. Xuất hiện ổ dịch COVID-19 phức tạp tại xã Thuận Hòa, Xà Phiên (huyện Long Mỹ), thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A).

Tỉnh Hậu Giang đã thành lập 36 chốt chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ ra vào tỉnh. Đến nay, tại các chốt này đã có khoảng 15.000 người thực hiện khai báo y tế và hơn 500 người về từ vùng dịch, thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hàng trăm người. Tỉnh đang có gần 5.000 người phải cách ly y tế, trong đó gần 800 người cách ly tập trung và gần 4.000 người cách ly tại nhà.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.