Madam Pang sẽ kiện cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan về khoản nợ phát sinh

Theo The Nation Thailand, ngày 11/3, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam đã tuyên bố sẽ tiến hành khởi kiện người tiền nhiệm về khoản nợ lớn phát sinh từ một vụ thua kiện có nguồn gốc cách đây gần 10 năm.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bà Nualphan Lamsam thường được mọi người biết đến với tên gọi Madam Pang. Phát biểu tại cuộc họp báo đánh dấu năm đầu tiên nhậm chức, Madam Pang tiết lộ sẽ khởi kiện người tiền nhiệm, cựu Chủ tịch FAT, Tướng Somyot Poompanmoung và hội đồng quản trị trước đây của tổ chức này.

Quyết định này được đưa ra sau có phán quyết của Tòa án Tối cao yêu cầu FAT phải trả 360 triệu baht (khoảng 10 triệu USD) là khoản tiền bồi thường thiệt hại cùng với khoản tiền lãi phát sinh cho Công ty Siam Sport Syndicate Public (gọi tắt là Siam Sport).

Trước đó vào ngày 6/3, Tòa án tối cao Thái Lan đã xử FAT thua kiện Siam Sport, do đơn phương chấm dứt hợp đồng bản quyền truyền hình các giải đấu do liên đoàn này tổ chức vào năm 2016. Đây cũng là phán quyết cuối cùng để khép lại vụ kiện kéo dài suốt 9 năm qua giữa các bên.

Điều này được xác định là bắt nguồn từ một tranh chấp hợp đồng phát sinh trong nhiệm kỳ của Tướng Cảnh sát Somyot vào năm 2016 – người giữ vị trí Chủ tịch FAT trong giai đoạn 2016 - 2024. Khi đó, ông Somyot cho rằng hợp đồng giữa Siam Sport với người tiền nhiệm trước đó nữa là ông Worawi Makudi có một số điểm không rõ ràng và không công bằng với FAT. Tuy nhiên, quá trình vụ kiện đã phải kéo dài, chỉ mới kết thúc trong thời gian Madam Pang giữ cương vị Chủ tịch FAT và hiện nay chính bà là người phải gánh chịu những phức tạp phát sinh.

Theo đó, tại buổi họp báo, Madam Pang tuyên bố khoản nợ này là kết quả của việc "chấm dứt hợp đồng một cách bất công" với Siam Sport dưới thời nhiệm kỳ trước, gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho nền bóng đá Thái Lan.

Madam Pang đã khá xúc động khi phát biểu với giới truyền thông: "Khi tôi tiếp quản, không có gì ngoài nợ nần. Tôi mong người hâm mộ bóng đá và giới truyền thông thông cảm và ủng hộ. Những vấn đề này phải do tôi và hội đồng quản trị giải quyết, nhưng chúng (các khoản nợ) không phát sinh trong thời gian tôi làm việc. Tôi là một người phụ nữ có cảm xúc, và tôi cảm thấy nản lòng trước những bình luận tiêu cực".

Trên tài khoản mạng xã hội Facebook của mình, Madam Pang khẳng định lại cam kết hành động vì lợi ích quốc gia. "Công việc của tôi ngày hôm nay chủ yếu là vì lợi ích của quốc gia. Bóng đá là môn thể thao được xem nhiều nhất ở Thái Lan, và tôi tin rằng đó là môn thể thao dành cho toàn thể quốc gia. Những gì hội đồng quản trị và tôi sẽ làm không phải vì xung đột cá nhân mà là để bảo vệ lợi ích của hiệp hội và quốc gia Thái Lan".

Bài đăng của Madam Pang đã nhận được sự ủng hộ từ người dùng mạng xã hội và nhiều người giành cho bà những lời động viên và ca ngợi sự cống hiến của bà cho bóng đá Thái Lan.

Thông báo của Madam Pang báo hiệu sự leo thang đáng kể trong tranh chấp tài chính đang diễn ra, khi FAT hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có khả năng kéo dài chống lại ban lãnh đạo cũ của chính tổ chức này.

Minh An/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Zverev lần đầu vô địch US Open. Ảnh: Eurosports

Zverev vô địch US Open 2026

Tay vợt người Đức Alexander Zverev (hạt giống số 1) đã dập tắt giấc mơ của người Mỹ khi đánh bại Ben Shelton (hạt giống số 8) trong trận chung kết US Open 2026 trên sân vận động mang tên huyền thoại Arthur Ashe. Đây là chiếc cúp Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt này.

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Lúc 14 giờ ngày 14/9, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại bảng E ASIAD 20 với Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào tứ kết.

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Man United ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026 - 2027 trên sân Old Trafford.