Madagascar: Một số đối tượng tình nghi ám sát Tổng thống là công dân Pháp

Ngày 22/7, Bộ trưởng An ninh Công cộng Madagascar, Rodellys Fanomezantsoa Randrianarison cho biết, nước này đã bắt giữ 6 đối tượng tình nghi liên quan đến âm mưu ám sát hụt Tổng thống Andry Rajoelina, trong đó có 1 công dân Pháp, 2 người mang 2 quốc tịch Madagascar và Pháp, 3 người còn lại mang quốc tịch Madagascar.
Chú thích ảnh
Tổng thống Andry Rajoelina tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Madagascar ở Antananarivo, ngày 26/6/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Lực lượng an ninh đột kích bắt nhóm người trên tại các địa điểm khác nhau, thu nhiều tiền mặt và vũ khí. Theo ông Patrick Rajoelina, Cố vấn của Tổng thống, 2 trong số những người bị bắt từng làm việc cho quân đội Pháp.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Madagascar cho biết cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm sau nhiều tháng điều tra. Phía cơ quan công tố cho biết theo bằng chứng thu được, những người này đã lên kế hoạch ám sát nhiều quan chức cấp cao Madagascar, trong đó có nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Rajoelina, 47 tuổi, lần đầu nắm quyền từ người tiền nhiệm Marc Ravalomanana vào tháng 3/2009 dưới sự hậu thuẫn của quân đội. Ông cũng chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2018.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát. Một nhóm 28 tay súng đã tấn công vào tư dinh của Tổng thống và bắn chết nhà lãnh đạo này. Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và đã được đưa sang Mỹ cứu chữa. Trong số 28 tay súng trên có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.