Ma thuật Thần Đèn mê hoặc Bắc Mỹ

Vùng đất "nghìn lẻ một đêm" cùng ba điều ước quyền năng của Aladdin đã chính thức trở lại với khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7 sau 27 năm, với một phiên bản hoàn toàn mới (live-action - người thật đóng) và muôn vàn điều kì diệu hơn bao giờ hết. 
Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim Aladdin.

Thu về 86,1 triệu USD trong dịp ra mắt cuối tuần qua, "Aladdin" đã vượt mặt "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" (24,35 triệu USD), "Avengers: Endgame" (16,84 triệu USD) và "Pokémon: Detective Pikachu" (13,3 triệu USD) trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ. 

Trước khi ra mắt, "Aladdin" phiên bản live-action bị chê bai thậm tệ vì tạo hình của Thần Đèn và bộ đôi nhân vật chính. Tuy nhiên, chuyến du hành điện ảnh đến vùng đất Agrabah (Ai Cập) màu nhiệm lại khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ.

Không giống với ấn tượng ban đầu mà trailer mang lại, "Aladdin" phiên bản 2019 là một bộ phim đầy màu sắc vui tươi và thú vị không kém phiên bản hoạt hình. Đạo diễn Guy Ritchie đã xây dựng nên một vùng đất Arab khác biệt, với cốt truyện được khai thác nhiều hơn về nguồn gốc của từng nhân vật huyền thoại đã gắn liền với kí ức tuổi thơ của khán giả Disney, cũng như những sáng tạo về nội dung để câu chuyện trở nên hợp thời hơn.    

Thành cổ Arab mở ra với không gian sặc sỡ, đầy sắc màu của những phiên chợ gia vị, những khu phố có tường thành bao quanh cổ kính. Nơi đó, chàng thanh niên Aladdin (Mena Massoud thủ vai) cùng chú khỉ cưng Abu có thể dễ dàng qua mặt binh lính hoàng gia, bởi đơn giản chàng nắm rõ mọi ngóc ngách của thành phố này.

Vào vai Thần đèn trong phim là một gương mặt vô cùng quen thuộc - tài tử Will Smith. Với sự duyên dáng sẵn có, sự hoạt ngôn cùng vẻ mặt bất cần, tài tử "trẻ mãi không già" của Hollywood hóa thân xuất thần thành một Thần Đèn vui tính và ranh mãnh. Trong khi đó, người đảm trách vai diễn công chúa Jasmine - người lén Vua cha ẩn thân vi hành ngoài hoàng cung - là nữ diễn viên quyến rũ và tài năng Naomi Scott. 

Trong bộ phim của Guy Ritchie, các nhân vật chính được xây dựng dưới bối cảnh rõ nét hơn, qua đó làm rõ tính cách và tâm lý của họ, trong đó bao gồm nỗ lực vượt qua mặc cảm của gã trộm vặt Aladdin hay sự mạnh mẽ muốn chứng tỏ bản thân của công chúa Jasmine...

Những vấn đề đang "nóng" như quyền lực chính trị, bình đẳng giới hay sự phân cách trong xã hội... cũng được đề cập trong phim, tuy nhiên không quá sa đà.

Những bản nhạc bất hủ đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả như "A Whole New World" (từng đoạt giải Grammy Bài hát của năm), "Arabian Night" hay "A Friend Like Me" cùng với những giai điệu mới đầy hiện đại được lồng ghép khéo léo, khiến cho người xem như được trở về tuổi thơ. Ngoài ra, ca khúc "Speechless" mà công chúa Jasmine đã thể hiện trong phim cũng được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng mạnh trên các bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích.

Tính trên toàn cầu, "Aladdin" thu về 121 triệu USD sau 3 ngày công chiếu. Đối với hãng phim Disney, đây là chiến thắng lớn trong mảng live-action, lấy lại tự tin sau khi "Dumbo" khiêm tốn với tổng doanh thu 343 triệu USD.

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại thị trường Bắc Mỹ:

1. "Aladdin" - 86,1 triệu USD
2. "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" - 24,4 triệu USD
3. "Avengers: Endgame" - 16,8 triệu USD
4. "Pokémon: Detective Pikachu" - 13,3 triệu USD
5. "Brightburn" 7,5 triệu USD
6. "Booksmart" - 6,5 triệu USD
7. "A Dog's Journey" - 4,1 triệu USD
8. "The Hustle" - 3,8 triệu USD
9. "The Intruder" - 2,3 triệu USD
10. "Long Shot" - 1,6 triệu USD.
Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ.