Lục lạc Vàng trao “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát đói nghèo

Suốt bốn năm từ ngày lên sóng truyền hình, chương trình "Lục lạc Vàng - Kết nối những miền quê" đã và đang tham gia đóng góp tích cực trên mặt trận "xóa đói, giảm nghèo" một cách thiết thực và hiệu quả.
Suốt bốn năm từ ngày lên sóng truyền hình, chương trình "Lục lạc Vàng - Kết nối những miền quê" đã và đang tham gia đóng góp tích cực trên mặt trận "xóa đói, giảm nghèo" một cách thiết thực và hiệu quả.
Lục lạc Vàng trao “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát đói nghèo ảnh 1

Không thể kể hết chương trình đã đi qua bao nhiêu miền quê, hàng ngàn gia đình nghèo đã được chương trình trao tặng bò, đó như một chiếc “chìa khóa vàng” để họ mở ra cánh cửa thoát khỏi đói nghèo, vươn lên trong cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, chương trình luôn được đông đảo khán giả cả nước đón nhận nồng nhiệt.
Tính đến tháng 06/2015, chương trình Lục lạc Vàng (LLV) đã trao tặng niềm tin và hy vọng cho hơn 1.134 hộ dân (2con/hộ) có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền đất nước; kết nối những tấm lòng nhà tài trợ, hảo tâm, chung tay vì cộng đồng cùng tham gia trao tặng cho 634 hộ dân (1con/hộ). Nhiều gia đình đã trả được nợ, có vốn để mở nghề phụ tăng thu nhập, đầu tư học hành cho con cái, hay chữa bệnh.
Chị Trần Thị Xuân Hoàng, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước chia sẻ niềm vui về thành quả sau hơn 3 năm nhận bò từ chương trình: “Chồng bỏ đi lúc tôi đang mang thai đứa con thứ hai. Năm 2009, tôi bị u nang buồn trứng. Năm 2010, con gái lớn bị viêm não phải điều trị hết 5 triệu đồng, hoàn cảnh gia đình lúc đó khổ cực lắm. Sau hơn 3 năm nhận bò, tôi đã bán được 2 lứa bê hơn 50 triệu, tôi mua vật dụng trong nhà và mua xe cho con đi học. Còn con gái lớn đang là sinh viên năm thứ 1 trường đại học Công Nghiệp TP.HCM. Hiện gia đình chuẩn bị chào đón thêm 1 lứa bê nữa. Cảm ơn chương trình LLV đã giúp tôi thoát được cảnh nghèo.”
Lục lạc Vàng trao “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát đói nghèo ảnh 2

Với mong muốn mang lại cho những người nghèo cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong suốt 4 năm quan, Nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh cùng với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và cả cộng đồng chung tay, chung sức, mang tới niềm vui, giúp lau khô nước mắt cho những phận nghèo ở mọi miền quê xa, để hành trình nhân ái này nối dài thêm, được lâu bền với người nghèo trong cả nước.
Chia sẻ về hành trình hơn 4 năm đồng hành, Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc, đại diện nhãn hàng trà thảo mộc Dr Thanh chia sẻ: “Lục Lạc Vàng - Kết nối những miền quê thật sự trở thành cầu nối gắn kết những trái tim biết chia sẻ yêu thương từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay góp sức hướng về cộng đồng nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào nghèo ở những miền quê. Với tầm nhìn phát triển bền vững, nhãn hàng trà thảo mộc Dr.Thanh vinh dự đồng hành cùng chương trình từ những số đầu tiên và sẽ tiếp tục đồng hành nhằm thể hiện một phần trách nhiệm xã hội của mình đến với đồng bào cả nước.”
Hành trình của LLV đang tiếp tục chặng đường năm thứ tư với những kế hoạch trao tặng bò đến với các hộ nghèo. Vẫn còn hàng triệu gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang mong mỏi những con bò vàng, món quà quý giá có được từ những nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và tấm lòng vàng của cả cộng đồng. Chương trình đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng những giá trị nhân văn sâu sắc.
Chương trình được phát sóng đều đặn vào lúc 20h40 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1- Đài truyền hình Việt Nam, kênh Let’s Viet – VTC9 và các Đài PT-TH địa phương trong cả nước.
Cẩm Hương

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.