Lũ sông Buông dâng cao, nhiều khu vực nhà dân ngập sâu

Ngày 12/9, nước lũ từ sông Buông đổ về gây chia cắt hàng loạt tuyến đường, hàng trăm hộ dân tại nhiều xã, phường của tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu hơn 1m nước, nhiều hộ dân trắng đêm vật lộn chống lũ khi nước dâng cao.
Chú thích ảnh
Nước lũ tràn vào các khu dân cư ở Đồng Nai biến nhiều tuyến đường thành sông. 

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng ngày 12/9, tại xã An Viễn, phường Phước Tân tỉnh Đồng Nai, nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu hơn 1m nước, nước tràn vào nhà, cuốn trôi vật dụng, các loại gia súc, gia cầm phải dạt lên các gò cao để trú ẩn.

Tại phường Phước Tân, nước lũ ngập sâu vào khu dân cư khiến nhiều tuyến đường thành sông, giao thông bị chia cắt. Tại những khu vực nước sâu, nguy hiểm, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cử người túc trực thường xuyên, kiểm tra các khu vực nhà dân bị ảnh hưởng do ngập, sẵn sàng phương án hỗ trợ di dời người dân nếu tình trạng ngập nặng hơn.

Bất lực nhìn dòng nước mỗi lúc một dâng cao, ông Nguyễn Minh Tư, 69 tuổi, ngụ phường Phước Tân cho biết, nước bắt đầu dâng cao lúc 8 giờ sáng, nhưng thời điểm đó các thành viên trong gia đình đã đi làm, đi học hết, chỉ còn lại hai ông bà già ở nhà, nước lên nhanh quá không kịp di dời đồ đạc đến các vị trí cao hơn.

Chú thích ảnh
Một số người dân xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai, phải dùng máy cày để hỗ trợ hàng xóm di dời tài sản lên vị trí cao.

“Đồ đạc trong nhà tôi bị ngập hết rồi, những lần trước có các con ở nhà còn kịp đưa đồ lên cao, nhưng nay chỉ có hai ông bà già ở nhà nên không kịp làm gì hết, may mắn có bà con trong xóm chạy sang phụ cất được ít đồ. Đây là lần thứ 4 trong năm nước ngập vào nhà như thế này rồi, có những lần nước ngập cao cả mét”, ông Tư cho biết.

Tại xã An Viễn, lũ về ngay trong đêm, do được báo trước nên người dân nhanh chóng di dời tài sản, vật nuôi ngay trong đêm để hạn chế thiệt hại. Nhiều gia đình phải thức trắng đêm kê đồ đạc, đưa vật nuôi lên cao. Thậm chí có người dân còn đưa xe máy cày chạy sâu vào vùng ngập để vận chuyển tài sản và hỗ trợ nhau thoát ra ngoài.

Ông Bùi Kim Phi, ngụ ấp 6, xã An Viễn cho biết, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông tin lũ về từ những hộ dân đầu nguồn nên cũng đã có sự chuẩn bị. Đến hơn 3 giờ sáng, lũ tràn vào nhà, dâng cao khoảng hơn 1m.

Chú thích ảnh
Học sinh tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, phải lội nước đi học khi nước lũ gây ngập hết các tuyến giao thông. 

“Nhận được tin báo, chúng tôi thức nguyên đêm để di chuyển tài sản, đàn dê được nhốt lên chuồng cao, còn cặp bò thì đem đi gửi ở gò đất cao nên may mắn không bị thiệt hại. Chỉ có ít đồ đạc trong nhà bị nước vào nên có thiệt hại đôi chút”, ông Phi cho biết.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai, đợt này lũ sông Buông dâng cao khiến ít nhất 10 hộ dân trong xã bị ngập nặng, nhiều khu vực nước dâng cao gần 1m. Những hộ còn lại tuy cũng bị ngập nhưng lực lượng dân quân địa phương đã kịp thời sơ tán đồ đạc, hạn chế thiệt hại.

Thống kê sơ bộ tại phường Phước Tân, hàng trăm hộ dân đang chìm trong nước lũ sông Buông. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư biến thành sông, giao thông bị chia cắt; trong đó, công trình xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Phước Tân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Khu vực thi công bị ngập sâu, nhiều thiết bị, máy móc phải tạm dừng hoạt động.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn vùng đồi núi khó khăn.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.