Lũ lên tại Quảng Ngãi, nhiều hộ dân vùng hạ lưu bị ngập

Theo Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 28 đến 15 giờ ngày 29/11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-180 mm; riêng khu vực huyện Ba Tơ, lưu vực hồ Diên Trường, hồ Liệt Sơn, hồ Núi Ngang có lượng mưa từ 200-400 mm. Mưa to nên lũ ở các sông đang lên và dao động ở mức cao.
Chú thích ảnh
Mưa gập ngập cục bộ ở một số điểm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (ảnh tư liệu).

Tính đến 16 giờ ngày 29/11, mực nước ở sông Vệ và Trà Câu đã trên mức báo động III. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các con sông trong tỉnh tiếp tục lên và có khả năng mực nước sông Vệ sẽ trên mức báo động III là 0,8 m; mực nước ở sông Trà Bồng ở mức báo động II và sông Trà Khúc dưới mức báo động III là 0,3 m.
         
Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 29/11, mưa lũ đã làm ngập khoảng 600 ngôi nhà ở các phường Phổ Văn, Phổ Ninh (thị xã Đức Phổ) với mức ngập từ 0,7 - 1 m. Tại huyện Nghĩa Hành, mưa lũ cũng làm ngập đường giao thông từ 0,3 - 0,5 m ở các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện (lưu vực sông Vệ). Chính quyền địa phương đã chủ động di dời 42 hộ dân tại thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây đến nơi ở an toàn đề phòng mưa lũ lên cao.
         
Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá tại các tuyến đường Quốc lộ 24, 24 C, đường Dung Quất - Sa Huỳnh... và các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường liên xã, liên thôn.
         
Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm sạt lở các tuyến kênh mương nội đồng, sạt lở bờ sông và hư hỏng nhiều diện tích hoa màu của người dân.

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.