Lợn ‘sát thủ’ xổng chuồng, tấn công người tử vong

Một người nông dân ở Trung Quốc được tìm thấy trong tình trạng tử vong, máu vấy khắp thân thể sau khi bị một con lợn ở trong chợ tấn công.
Chú thích ảnh
Con lợn "sát thủ" tấn công người. Ảnh: Thepaper.cn

Tờ SCMP dẫn nguồn báo chí địa phương đưa tin, ngày 26/9, người đàn ông tên Yuan cùng em họ tên Wu đi từ tỉnh Vân Nam sang Quý Châu để bán 15 con lợn. Sáng hôm sau, Wu phát hiện anh mình nằm chết ở gần một chuồng lợn ở trong chợ tại Liupanshui. 

Một động mạch của ông Yuan bị đứt khiến toàn thân đầm đìa máu. Theo lời kể của Wu, cánh cửa chuồng lợn gần chỗ nạn nhân nằm bị mở và một con lợn đực to lớn có vết máu xung quanh mõm. 

Kết quả giám định pháp y xác định con vật này, cân nặng gần 250 kg, đã giết chết Yuan. “Hai chân của anh tôi toàn máu và không còn nguyên vẹn”, Wu nói. Người này cho biết thêm, tiền bán lợn của anh mình vẫn còn trong túi song đều bị dính máu. 

Trong khi đó, máy quay an ninh tại khu chợ cho thấy nạn nhân đã đến hiện trường vào khoảng 4h40 sáng để cho lợn ăn. Sau đó khoảng 1 tiếng, ông bị phát hiện đã tử vong.

Con lợn "sát thủ" không nằm trong đàn lợn của hai anh em, nhưng danh tính chủ nhân của nó chưa được làm rõ. 

Một người quản lý chợ cho biết con lợn đực này đã bị nhốt chặt để tránh tấn công thêm người khác. 
Ban quản lý chợ và gia đình Yuan đang bàn bạc về phương án bồi thường dưới sự hỗ trợ của cảnh sát. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.