Lội qua sông Đa Nhim chơi, bé trai 7 tuổi bị đuối nước tử vong

Chiều 9/8, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng cho biết đã tìm thấy thi thể em N. T. L, sinh năm 2016, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bị nước cuốn trôi trên sông Đa Nhim.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 8/8, em N. T. L cùng hai em khác là L. G. M (sinh năm 2012) và N. B. N (sinh năm 2012) rủ nhau lội qua bên kia sông Đa Nhim chơi. Khi 3 em lội quay lại để trở về nhà, em L. G. M và em N. T. L bị nước sông cuốn trôi.

Em M được người dân địa phương đang làm vườn gần đó kịp thời phát hiện và vớt đưa lên bờ nên may mắn thoát nạn. Còn em N. T. L. bị nước sông cuốn về phía hạ lưu mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm em N. T. L. Tới 14h30 ngày 9/8, thi thể em L đã được tìm thấy trên sông Đa Nhim, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Liên Nghĩa với xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Hiện chính quyền huyện Đức Trọng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.