Lốc xoáy thổi tung hơn 300 mái nhà ở An Giang

Đêm 18/6, một trận lốc xoáy kèm mưa kéo dài xuất hiện trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã làm hơn 300 nhà dân bị tốc mái và đổ sập.
Lốc xoáy thổi tung hơn 300 mái nhà ở An Giang ảnh 1

Một căn nhà ở ấp Tây Khánh 6 bị tốc mái hoàn toàn.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Phú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết thiệt hại nặng nhất là phường Mỹ Hòa với trên 227 căn nhà bị đổ và tốc mái, trong đó có 16 căn bị sập hoàn toàn, 102 hộ bị tốc mái 100%, 108 căn bị tốc mái một phần; xã Mỹ Khánh 47 căn, thiệt hại ban đầu ước tính trên 2 tỷ đồng.

Theo người dân địa phương, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/5, ngay sau đó là những cơn gió lốc nổi lên cuồn cuộn càn quét tất cả các khu phố, phường, xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Ở những nơi cơn lốc đi qua, cây cối, biển hiệu... đều bị cuốn phăng, nhiều nhà bị tốc mái, gió lốc cuốn bay xa hàng trăm mét.

Lốc xoáy thổi tung hơn 300 mái nhà ở An Giang ảnh 2

Lực lượng quân sự trên địa bàn tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

Bà Nguyễn Ngọc Điệp ở ấp Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa và nhiều người dân thành phố Long Xuyên cho biết, đây là cơn lốc lớn nhất từ trước tới nay họ từng chứng kiến, cây cối, mái tôn bị lốc giật phăng, nhiều đồ đạc trong nhà văng tung tóe. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng lốc xảy ra quá nhanh, quá mạnh khiến nhiều người dân lo lắng...

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh An Giang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên khắc phục hậu quả lốc xoáy, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.