Lốc xoáy khiến 36 nhà dân ở thị xã Đức Phổ bị tốc mái

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, đêm 12/11, trên địa bàn xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra lốc xoáy, gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân.
Chú thích ảnh
Lốc xoáy trong đêm 12/1/2024 gây thiệt hại nhà thôn Mỹ Thuận xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, đến sáng 13/11 có 36 hộ bị thiệt hại về nhà ở (từ 30 - 70%) và các công trình phụ. Cụ thể là Thôn Vùng 4: 3 hộ; Kim Giao 10 hộ; Mỹ Thuận 23 hộ. Đồng thời, có 0,15 ha cây chuối bị thiệt hại.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận Nguyễn Văn Minh kiểm tra nhà ở của người dân bị tốc mái hoàn toàn.

Để giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra, Ủy ban nhân dân xã đã điều động lực lượng dân quân cơ động, công an xã, các Tổ bảo vệ an ninh ở cơ sở, đội xung kích phòng chống thiên tai, cùng lực lượng Đoàn Thanh niên ở xã tổ chức giúp dân tháo dỡ mái tôn, lợp lại nhà ở và dọn dẹp nhà cửa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Bùi Văn Lý cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê kỹ thiệt hại, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thu dọn nhà do bị lốc xoáy.

Trước đó, đêm 12/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, nước sông Trà Câu đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ dâng cao trên mức báo động 3 gây ngập úng 70 nhà dân tại phường Phổ Minh. Đến 5 giờ sáng cùng ngày nước lũ đã rút. Hiện, người dân đang dọn dẹp lại nhà ở sau khi bị ngập nước.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.