Lộc Bình, Thừa Thiên - Huế tan hoang sau bão

Với gió giật cấp 10, cấp 11 quần đảo liên tục trong khoảng từ 3h - 9h sáng, cơn bão số 11 vừa đi qua xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm cho cây cối, nhà cửa tan hoang, gây nên cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy ở đây.
Với gió giật cấp 10, cấp 11 quần đảo liên tục trong khoảng từ 3h - 9h ngày 15/10, cơn bão số 11 vừa đi qua xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm cho cây cối, nhà cửa tan hoang, gây nên cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy ở đây.
Lộc Bình, Thừa Thiên - Huế tan hoang sau bão ảnh 1

Một gia đình tìm bới những gì còn sót lại sau khi nhà bị bão đánh sập.

Ông Lương Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cho biết: Toàn xã có 3 nhà bị sập, và hơn 80 ngôi nhà khác bị tốc mái. Hàng loạt cây xanh trên địa bàn từ tỉnh lộ 14 về các thôn đều bị gãy ngã gây nghẽn giao thông. Vào sáng 15/10 tại xã Lộc Bình gió vẫn còn mạnh, nước dâng cao, nhiều điểm giao thông bị sạt lở; tuy nhiên với lãnh đạo chính quyền cùng người dân đã ứng phó kịp thời, vệ sinh, phát dọn cây xanh trả lại cảnh quan môi trường sạch sẽ, đường sá đi lại thông suốt.Chỗ ở của mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa là ngôi nhà bị sập mà chúng tôi tìm đến; nhà sập từ 3h sáng 15/10. Rất may, cả 3 mẹ con chị đã kịp di chuyển đi tránh trú chỗ khác từ trước. Trong dòng nước mắt tuôn rơi, chị Hoa kể chồng chị đã qua đời cách đây 6 năm, mẹ con tần tảo nuôi nhau, nhà chỉ mới dựng cách đây chưa lâu, nay sập đổ, tay trắng hoàn trắng tay. Hai đứa con chị cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 6 cố tìm trong đống đổ nát mấy cuốn sách vở đã ướt và bị nhàu nát, để vẫn nuôi giấc mơ đến trường.Anh Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Hải cũng cho biết, gió vẫn còn thổi khá mạnh sáng 15/10 trên địa bàn; hàng loạt cây xanh ở các khu dân cư bị ngã đổ, nước ngập trắng đồng nhấn chìm toàn bộ hệ thông đường sá, kênh mương nội, đường sá đi lại bị chia cắt, đến thời điểm này vẫn chưa thống kê được những thiệt hại trên địa bàn.Trên đường đi chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt, Bí thư huyện uỷ Hoàng Văn Giải cho biết: Từ đêm 14/10, xác định bão số 11 vào huyện Phú Lộc, vì đây là địa bàn giáp với Đà Nằng, chúng tôi đã thức thâu đêm lo chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão. Tuy nhiên, đây là cơn bão mạnh, đường đi của bão có nhiều yếu tố bất ngờ nên mọi người không thể lường hết các khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ, đã có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái trong đó bị thiệt hại nặng nhất là địa bàn vùng thị trấn Lăng Cô và các xã vùng ven biển, ven phá Tam Giang. Ít nhất gần 100 nhà (ngoài xã Lộc Bình nêu ở trên) bị tốc mái ở địa bàn các xã Vinh Hưng, Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô...; hệ thống cây xanh ở trục các đường chính và về các khu dân cư đã bị gẫy đổ. Hiện tại, lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 11 gây ra...Ngay từ sáng 15/10, Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu IV cũng đã có mặt kịp thời tại địa bàn huyện Phú Lộc, chỉ đạo các đơn vị vũ trang kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11. Trong mấy ngày qua, hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ giúp dân chằng chống nhà cửa, hàn khẩu các đoạn đê biển bị sóng cuốn trôi đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây...Tin, ảnh: Quốc Việt

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.