“Liều thuốc” cho an ninh bệnh viện - Bài 1: Thấp thỏm nạn trộm cắp, bắt cóc trẻ em

Hàng loạt vụ việc xảy ra trong thời gian qua như trẻ sơ sinh bị bắt cóc, bệnh nhân bị cắt chân ngay trên giường bệnh, côn đồ ngang nhiên xông vào đập phá bệnh viện và hành hung nhân viên y tế… đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề an ninh bệnh viện.

Hàng loạt vụ việc xảy ra trong thời gian qua như trẻ sơ sinh bị bắt cóc, bệnh nhân bị cắt chân ngay trên giường bệnh, côn đồ ngang nhiên xông vào đập phá bệnh viện và hành hung nhân viên y tế… đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề an ninh bệnh viện.

Bài 1: Thấp thỏm nạn trộm cắp, bắt cóc trẻ em

Nguy cơ mất trộm, bắt cóc trẻ em ngay trong bệnh viện luôn hiển hiện, bởi đến nay nhiều cơ sở y tế vẫn lơ là công tác đảm bảo an ninh.
Nơi nhặt, nơi khoan

“Liều thuốc” cho an ninh bệnh viện - Bài 1: Thấp thỏm nạn trộm cắp, bắt cóc trẻ em ảnh 1

Cháu bé bị bắt cóc ở BV Phụ sản Trung ương sau khi được trở về với mẹ và xuất viện. Ảnh: nguồn: bộ y tế

Tại Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương (Hà Nội), công tác đảm bảo an ninh được triển khai khá nghiêm ngặt, nhất là sau khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh (tháng 11/2011). Chị Phan Thị Yến, người nhà của một sản phụ ở khoa Sản 2 cho biết: “Mỗi gia đình sản phụ được phát 1 thẻ ra vào và chỉ được vào hỗ trợ sản phụ theo giờ quy định, sáng từ 10 giờ 30 - 13 giờ 30 và từ 15 giờ 30 - 7 giờ sáng hôm sau, còn vào thăm thì mỗi lần cũng chỉ được 1 người vào, mà phải có thẻ ra vào thì bảo vệ mới cho qua cửa”.


Hòa mình cùng nhóm người nhà của các sản phụ, phóng viên báo Tin Tức cũng thử tìm cách qua cửa bảo vệ, nhưng đã bị chặn lại và yêu cầu xuất trình thẻ. Khi kiểm tra không có thẻ, bảo vệ ngay lập tức yêu cầu rời khỏi cửa kiểm soát. “Việc bảo vệ tại khu vực khoa sản rất chặt chẽ để tránh tình trạng lộn xộn trong phòng bệnh do quá đông người, đồng thời cũng kiểm soát việc kẻ gian lẻn vào lấy trộm đồ đạc hoặc bắt cóc trẻ”, một bảo vệ chia sẻ.


Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, cho biết, từ sau khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh năm 2011, BV đã tăng cường lực lượng bảo vệ, thuê vệ sĩ 24/24 giờ tập trung ở vị trí trọng yếu, dễ mất cắp như phòng khám, bàn lấy số, xếp hàng bán vé… Đồng thời lắp đặt 25 camera, cử người theo dõi và có băng lưu lại tại những vị trí quan trọng. “Tại các khoa sản, luôn có bảo vệ túc trực, đề phòng mất cắp, bắt cóc trẻ em. Khi trẻ ra viện phải có giấy xuất viện và có chữ ký của bác sĩ điều trị”, ông Vũ Bá Quyết cho biết.


Nhờ việc kiểm soát chặt chẽ, nên theo đánh giá của ông Quyết, tình trạng lộn xộn, mất trộm tại BV đã giảm hẳn, sản phụ và người nhà cũng cảm thấy yên tâm hơn trong những ngày lưu lại bệnh viện.


Tuy nhiên, không phải cơ sở y tế nào cũng sát sao việc đảm bảo an ninh như BV Phụ sản TƯ. Như tại BV Phụ sản Hà Nội, theo đánh giá của phóng viên, nguy cơ xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể xảy ra. Tại khoa A3 của bệnh viện, trong vòng 1 giờ phóng viên có mặt, không hề thấy bóng dáng bảo vệ qua lại. Trong khi đó, khu vực bệnh phòng rất chật chội, mỗi buồng bệnh chỉ khoảng 30 m2 nhưng có đến 8 giường bệnh, cộng thêm 3 - 5 vị khách đến thăm/giường, nên một số người nhà bệnh nhân phải ra ngoài cho bớt ngột ngạt. Ở thời điểm này, chỉ cần sản phụ lơ là, mệt mỏi thiếp đi hoặc chạy vào nhà vệ sinh, thì kẻ gian hoàn toàn có cơ hội để bắt cóc trẻ. Và khi đã tách bé ra khỏi gia đình thì việc đưa trẻ ra khỏi cổng BV là điều dễ như trở bàn tay bởi lực lượng tại bảo vệ khó có thể phát hiện được kẻ gian khi lượng người ra vào BV quá đông, chỉ riêng việc đảm bảo tránh xảy ra ùn tắc bởi xe tắc xi, xe ô tô cá nhân trong khuôn viên BV cũng đã rất căng thẳng.


Trộm cắp gia tăng


Một trong những nỗi lo canh cánh của các bệnh nhân và người nhà khi vào bệnh viện là mất trộm. Điều này hoàn toàn là sự thật, bởi theo một bác sĩ của một bệnh viện tại Hà Nội, một ngày có ít nhất 5-6 gia đình hoặc bản thân bệnh nhân tới báo mất trộm. “Mà đây mới chỉ là những vụ việc có báo cáo thôi, còn rất nhiều vụ người nhà và bệnh nhân… chán không buồn báo cáo nữa”.


Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, là do lực lượng bảo vệ tại BV còn mỏng, tinh thần cảnh giác của người dân chưa cao, các BV lại có nhiều cổng ra vào, tình hình xã hội phức tạp... nên công tác đảm bảo an ninh BV còn nhiều khó khăn. Mới đây, ngày 28/2, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đan Phượng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” đối với Bùi Văn Quyết và Nguyễn Văn Trường (Đan Phượng), là hai đối tượng chuyên đột nhập vào BV đa khoa Đan Phượng để “khoắng” tài sản của y bác sĩ và bệnh nhân.


Tại TP Hồ Chí Minh, việc đảm bảo an ninh BV hiện cũng là bài toán khó đối với nhiều cơ sở y tế. Trước cổng các BV Ung bướu, BV Chợ Rẫy, BV Từ Dũ… luôn tụ tập rất nhiều xe ôm, hàng rong, cò mồi và cả nhưng đối tượng có ý đồ trộm cắp. Tại BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh, dù luôn có một đội ngũ bảo vệ đứng túc trực ở ngoài cổng BV, nhưng rất khó có thể kiểm soát được tình hình vì lúc nào nơi này cũng quá tải. Tương tự, tại BV Từ Dũ, bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc BV Từ Dũ, cũng phải thừa nhận: “Dù BV đã gắn camera ở những khu đông người như: phòng khám, căn tin... đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, nhưng tình trạng móc túi, trộm cắp vẫn khó tránh khỏi”.

“Ngành y tế cần nghiên cứu lại quy trình BV và cần sớm bổ sung thêm các quy định còn thiếu. Như hiện nay do chưa thống nhất nên có nhiều nơi thì khắt khe, nhiều nơi khác lại buông lỏng việc quản lý, triển khai công tác đảm bảo an ninh BV”. GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Nhóm phóng viên

Bài 2: Cò mồi vẫn lộng hành