Liên tiếp hai ngày xảy ra trộm đột nhập lấy két sắt khi chủ vắng nhà 

Lợi dụng dịp nghỉ lễ 2/9 dài ngày, nhiều gia đình đi chơi nên kẻ trộm đã cắt khóa cửa và đột nhập phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản có giá trị cùng tiền mặt, từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Mới đây nhất là ngày 3/9, theo thông tin ban đầu vào khoảng 6 giờ sáng, chị Lưu Trần Bảo Trân (SN 1971) trong lúc đi bộ tập thể dục buổi sáng, khi đến trước nhà số 678/77/12, đường Bùi Văn Ngữ, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP Hồ Chí Minh) thì thấy cửa nhà bị cắt khóa. Ngay khi phát hiện vụ việc, chị Trân đã báo ngay cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Thành đã xuống hiện trường. Qua xác minh được biết, nhà trên do anh Phan Xuân Quang (SN 1978, quê Hà Tĩnh) ngụ địa chỉ trên làm chủ. 

Khi xảy ra sự việc, anh Quang đã về quê. Công an phường liên lạc thì anh Quang cho biết trong phòng ngủ có 1 két sắt (bên trong có 50 triệu đồng), tổ công tác kiểm tra thì phát hiện két sắt đã bị mất. Hiện vụ việc đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó chiều ngày 2/9, chị L.T.A.T (SN 1982) cùng gia đình sau khi nghỉ lễ Quốc Khánh ở quê Tiền Giang trở về nhà (đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP hồ Chí Minh)  thì tá hỏa  cửa bị mở.

Qua kiểm tra bên trong, chị phát hiện chiếc xe gắn máy hiệu Honda Lead BKS 59X2-638.60 đã bị lấy mất; đồng thời kẻ gian còn phá két sắt lấy nhiều tài sản giá trị bên trong gồm: 300 triệu đồng, 500 USD cùng nhiều vàng, nữ trang… Ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, công an quận Thủ Đức đã điều lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và tổ chức điều tra truy xét thủ phạm.
 

Hoài Nam

Dành cho bạn

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.