Liên hợp quốc tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Niger bất chấp cuộc đảo chính

Hãng Reuters đưa tin, Liên hợp quốc (LHQ) vẫn đang chuyển hàng viện trợ đến Niger mặc dù các quan chức của LHQ tại nước này ngày 28/7 cho biết rằng họ không có bất kỳ liên lạc nào với quân đội sau cuộc đảo chính vừa diễn ra.
Chú thích ảnh
Liên hợp quốc vẫn đang chuyển hàng viện trợ đến Niger. Ảnh: urdupoint.com

Trước đó cùng ngày, các sĩ quan quân đội Niger đã tuyên bố Tướng Abdourahamane Tiani là nguyên thủ quốc gia mới của Tây Phi, tuyên bố đình chỉ Hiến pháp và giải tán tất cả các thể chế cũ sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Phát biểu với báo giới, quan chức hàng đầu hiện nay của LHQ tại Niger Nicole Kouassi nói: "Chúng tôi không liên lạc với quân đội. Liên quan đến Tổng thống (Bazoum), thông tin chúng tôi có được từ văn phòng chính trị của chúng tôi là dường như ông ấy đang ở nhà và có vẻ như ông ấy vẫn ổn. Tình hình trong nước khá yên tĩnh". LHQ cũng kêu gọi trả tự do cho ông Bazoum. LHQ có 1.600 nhân viên tại Niger, trong đó có khoảng 352 người nước ngoài và Kouassi cho biết tất cả đều an toàn.

Trong khi đó, quan chức phụ trách Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ tại Niger, Jean-Noel Gentile, nêu rõ: “Ứng phó nhân đạo vẫn tiếp tục trên thực địa và chưa bao giờ dừng lại kể từ khi các sự kiện xảy ra ở Niger”.

Theo LHQ,  khoảng 4,3 triệu người cần được giúp đỡ nhân đạo ở Niger, nơi có hơn 370.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước và hơn 250.000 người tị nạn, chủ yếu đến từ Nigeria, Mali và Burkina Faso.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.