Leicester “nhấn chìm” Man City tại King Power

Cơn “địa chấn” đã xảy ra rạng sáng 11/12 ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh khi Leicester City bất ngờ quật ngã “gã khổng lồ” Manchester City trên sân King Power với tỷ số 4 - 2. Trận này, tiền đạo Jamie Vardy đã tỏa sáng khi lập hat-trick.
Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng nhà ĐKVĐ Leicester vẫn bị đánh giá yếu hơn rất nhiều bởi phong độ không cao của mình từ đầu mùa giải và không còn giữ được chút nào hình ảnh của nhà vô địch mùa trước. Trước trận đấu này, Leicester đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 13 điểm. "Bầy cáo" còn có 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh.
Thành tích bết bát đó có nguyên nhân từ sự sa sút phong độ của các trụ cột, trong đó có Jamie Vardy. Chân sút người Anh từng ghi 24 bàn ở mùa giải trước đã trải qua 16 trận liền không thể sút thủng lưới đối phương. Nhưng trong một ngày thi đấu thăng hoa, Leicester và Jamie Vardy đã trở lại. Họ gây bất ngờ cho thầy trò HLV Pep Guardiola bằng lối chơi tấn công phủ đầu khi đối thủ vẫn chưa kịp bắt nhịp. Cách tiếp cận trận đấu này đã giúp đội chủ sân King Power sớm có được bàn mở tỷ số ngay trong pha lên bóng đầu tiên ở phút thứ 3 do công của Jamie Vardy.
Leicester “nhấn chìm” Man City tại King Power ảnh 1

Vardy trở thành người hùng của Leicester trong chiến thắng trước MC.

Bàn thua sớm khiến các các cầu thủ MC lúng túng. Và khi các học trò HLV Pep Guardiola vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, “Bầy cáo” đã tung thêm cú "đấm bồi" nữa ở phút thứ 5, và lần này người sút tung lưới thủ môn Bravo là Andy King.
Leicester đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất từng giúp họ vô địch Premier League và chiến thắng được xem như đã được định đoạt ngay từ hiệp 1 khi Jamie Vardy ghi bàn thắng thứ 2 cho mình, nâng tỷ số lên 3 - 0 ở phút thứ 20.
MC vùng lên tấn công và họ chiếm hoàn toàn thế trận với thời gian kiểm soát bóng lên tới 72%, nhưng sự thiếu vắng tiền đạo Aguero và tiền vệ Fernandinho (bị treo giò) nên sức tấn công của họ suy giảm hẳn. Trong khi đó, hàng phòng ngự thi đấu hời hợt, lỏng lẻo đã khiến họ phải trả. Ngược lại, đội chủ nhà đã chơi phòng ngự rất tốt, dù bị dồn ép của đối phương, nhưng khung thành thủ môn Zieler vẫn được bảo vệ vững chắc nhờ hàng phòng ngự nhiều lớp.
Leicester “nhấn chìm” Man City tại King Power ảnh 2

Nỗi thất vọng của HLV Pep Guardiola.

Hiệp 2, Man City vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận, nhưng Leicester lại chơi phản công rất hay. Jamie Vardy khép lại lại ngày thi đấu thăng hoa bằng bàn thắng hoàn tất cú hattrick ở phút 78, nâng tỷ số lên 4 - 0 cho đội nhà. Đây là hat-trick đầu tiên của tiền đạo người Anh tại Premier League mùa này và cầu thủ này cũng đã giải tỏa 741 phút tịt ngòi bằng cú hat-trick vô cùng ấn tượng.
Nỗ lực của đội khách được cụ thể hóa trong khoảng 10 phút cuối với 2 bàn thắng của Aleksandar Kolarov (phút 82) và Nolito (phút 90), giúp Man City gỡ lại thể diện để tránh một thất bại thảm hại tại King Power. Tuy nhiên, do thời gian còn lại của trận đấu quá ít nên thầy trò HLV Guardiola phải chấp nhận trận thua.
Thắng trận này, Leicester vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Còn MC, với trận thua thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Guardiola giậm chân ở vị trí thứ 4 với 30 điểm, kém Chelsea 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Claudio Ranieri tiếp tục thể hiện thành tích tuyệt vời trước Man City. Đây là chiến thắng thứ 7 trong 8 lần ông đối đầu đội bóng nửa xanh thành Manchester. 

Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola để lọt lưới 4 bàn trong một trận.


Minh Tuệ

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.