Lật xe chở 25 tấn gạo trên đường cao tốc

Vụ lật xe tải chở gạo trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương đoạn qua ấp Tân Lập (Tiền Giang) đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 18h30 ngày 10/5, một chiếc xe tải chở gạo lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đến địa bàn ấp Tân Lập (huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì bất ngờ bị lật, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lật xe chở 25 tấn gạo trên đường cao tốc ảnh 1

Xe tải lật nằm choán 2/3 mặt đường. Ảnh: thanhnien.com.vn

Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 63L6660 do ông Đồng Anh Dũng (ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, chở khoảng 25 tấn gạo tấm lưu thông từ hướng huyện Cái Bè (Tiền Giang) về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đến đoạn km 47+900 thì bị lật vào bên phải đường theo chiều đi từ các tỉnh miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn, gây ách tắc giao thông kéo dài 3km tính từ trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa đến ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Chiếc xe tải này còn gây nên một vết thủng khá sâu trên mặt đường cao tốc, chiều dài vết thủng gần 3m. Rất may, tài xe và phụ xế trên xe không bị thương.

Theo các nhân chứng sống bên đường dân sinh, trước khi lật thì xe có dấu hiệu nghiêng sang phải, gạo trên xe dồn về một bên, nên xe mất thăng bằng và lật. Sau đó, một số gạo trên xe đã bị tràn ra mặt đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban Quản lý đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương, Cảnh sát giao thông cao tốc (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường để điều tiết giao thông. Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, các phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương mới lưu thông được nhưng với tốc độ rất chậm. Theo lực lượng cứu hộ, phải đến giữa đêm nay (10/5), xe cẩu mới có thể đưa xe và hàng hóa đi được để giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Công Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.