Lão Quềnh đã ra đi thật rồi...

Dẫu cứ nghĩ sẽ lại nhận được thông tin “Nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời là không chính xác”, nhưng không, lão Quềnh đã không thể vượt qua được số phận một lần nữa, ông đã qua đời ở tuổi 60, vào trưa ngày 4/9, tại nhà riêng; sau bao ngày vật lộn với bạo bệnh.

"Lão Quềnh" được người nhà đưa về từ bệnh viện khi bệnh tình đã quá trở nặng và ông mất đúng lúc 11 giờ 20 phút. 11 giờ 34,  trên facebook Nhật Minh Hán Vũ, con gái của nghệ sĩ đã chính thức thông báo về sự ra đi của ông. Vậy là, “Đất và người” đã thật sự không còn ông.

Lão Quềnh đã ra đi thật rồi... ảnh 1

Nụ cười này sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp của Hán Văn Tình.

Được chẩn đoán ung thư phổi cách đây một năm rưỡi; "Lão Quềnh" từng điều trị và vượt qua bạo bệnh cùng sự đồng hành, yêu thương của đồng nghiệp, người thân. Ông đã khỏe lại, tiếp tục đi diễn. Nhưng rồi căn bệnh lại tái phát, từ Tết đến giờ ông liên tục nằm viện, người cứ gầy đi, cái đầu ít tóc cứ càng ít tóc hơn do phải trải qua hai đợt xạ trị vì khối u di căn lên nách và não, nhưng vẻ lạc quan thì dường như chưa bao giờ mất trên gương mặt ấy.

Những ngày gắn với bệnh viện, với giường bệnh cứ liên tục, dù khát vọng sống của nghệ sĩ thì vô cùng lớn, sự chiến đấu của ông với Thần Chết cũng vô cùng kiên cường. Hồi tháng 6, ông cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch tưởng khó qua. Sau đó, ông về nhà và sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Ông thậm chí đi lại trong nhà, trò chuyện vui vẻ và tăng cân. Nghệ sĩ còn trông chờ ngày trở lại đóng phim hài mùa Tết này.

Lão Quềnh đã ra đi thật rồi... ảnh 2

Thông báo tin buồn của con nghệ sĩ.

Nhưng rồi 1/9 vừa qua, ông lại nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu vì ung thư phổi đã di căn lên não. Ông được bơm ôxy và truyền thuốc trợ tim để duy trì sự sống từ hôm đó tới nay. Những ngày qua, cũng liên tục có tin ông đã qua đời, rồi lại được khẳng định là nghệ sĩ vẫn đang sống, khiến những người bạn thân của ông vô cùng tức giận, có lẽ cũng bởi, không ai muốn nghe và muốn tin vào tin xấu ấy.

Nhưng đến hôm nay thì không còn lời đính chính nào được đưa ra nữa. Hán Văn Tình, lão Quềnh như cái tên mà người hâm mộ đã quen gọi ông sau khi ông vào phim truyền hình “Đất và người”- đến mức quên cả tên thật của ông, đã thật sự trở về với đất trongi tình người vời vợi vẫn nuối tiếc ông…

Nghệ sĩ Ưu tú Hán Văn Tình  sinh năm 1957 tại Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ. Ông học Trường đào tạo Sân khấu ở Hà Nội từ năm 1973. Sau bốn năm học, ông ra trường và về Đoàn tuồng Trung ương (nay là Nhà hát tuồng Việt Nam), và làm việc ở đó cho đến tận 2015.

Hán Văn Tình là một người năng động, ngoài diễn tuồng, đóng phim, tham gia quảng cáo, làm MC truyền hình và thậm chí làm cả các việc lao động chân tay như sửa xe, bơm vá….

Nghệ sĩ Hán Văn Tình sinh năm 1957 tại Phú Thọ. Xuất thân từ nghệ sĩ Tuồng, ông từng giữ chức trưởng Đoàn Nghệ thuật 2 của Nhà hát Tuồng Việt Nam và giành nhiều huy chương Bạc cho các vở diễn “Hoàng hôn đen”, “Tiếng thét giữa hoàng cung”, “Hạng võ Bại Ô Giang”, “Trần Hưng Đạo”, “Bạch Tinh”… Năm 1999, ông được tặng thưởng huy chương “Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam” của Hội nghệ sĩ sân khấu.

Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều hơn trong các vai diễn trên truyền hình: Vai Chu Văn Quềnh trong phim “Đất và người”, Sở trong “Bão qua làng”, Trọc trong “Canh bạc”, Tuần trong “Người thổi tù và hàng tổng”…

Không ai muốn tin về sự ra đí ấy. Nghệ sĩ Trịnh Minh Quân, người đã từng sát cánh cùng Hán Văn Tình trong những ngày trên giường bệnh chia sẻ: “Trời ơi,ngày hôm nay là cái ngày gì vậy. Dẫu vẫn biết rằng anh khó lòng qua khỏi , nhưng ngày hôm nay mang lại quá nhiều hung tin . Vĩnh biệt nguòi nghệ sỹ vừa mới ra đi, một nguòi nghê sỹ tài hoa, giản dị và vô cùng chất phác. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh”.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình ra đi để lại vợ và hai con, người con cả đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm, người con thứ hai vẫn đang đi học. Gia đình ông sống trong căn nhà cấp bốn tại Đình Quán, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hoàn cảnh khá khó khăn, thời còn khỏe hằng ngày ông vẫn phải đạp xe đi làm. Hoàn cảnh của ông từng khiến người hâm mộ rơi nước mắt khi được báo chí tiết lộ.

PV

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.