Lào Cai: Tích cực tìm kiếm bé trai bị đuối nước tại huyện Bảo Thắng

Ngày 24/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Lào Cai vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một bé trai 9 tuổi mất tích.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 16 phút ngày 24/8, em Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2011, thường trú tại xã Đức Dùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi tắm tại khu vực Suối Trát (thôn Tằng Lỏong, thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng) không may bị đuối nước và mất tích. Em Đạt được nghỉ hè và theo bố lên chơi nhà họ hàng tại tổ dân phố số 4, thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Thắng đã chỉ huy đội tìm kiếm cứu nạn phối hợp với đội thợ lặn thuộc lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai tìm kiếm nạn nhân. Đến 19 giờ 30 phút ngày 24/8, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Khâm đi sửa đường ống dẫn nước vào bể nuôi cá tầm, ở thôn Ta Náng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai bị lũ ống cuốn trôi hôm 18/8.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 24/8, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm dọc theo suối Xi Tan và hồ chứa thủy điện Minh Lương Thượng, lực lượng cứu hộ, bao gồm hàng chục dân quân, công an viên và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Khâm bị mắc kẹt dưới lòng hồ thủy điện Minh Lương Thượng, thuộc xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai), cách cơ sở nuôi cá tầm (nơi xảy ra tai nạn lũ cuốn) hơn 10 km. Cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.