Lãnh đạo Trung - Nga gửi điện chúc mừng Năm Mới cho nhau

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/12 đã gửi điện chúc mừng Năm Mới cho nhau.

Theo mạng tin Tân Hoa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/12 đã gửi điện chúc mừng Năm Mới cho nhau.

Trong điện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay mặt chính phủ và nhân dân Trung Quốc và với danh nghĩa cá nhân gửi lời chúc mừng Năm Mới tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong Năm Mới mong muốn tiếp tục cùng Tổng thống Putin duy trì liên hệ và tiếp xúc mật thiết, cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác Trung - Nga trên các lĩnh vực, không ngừng mở ra cục diện mới phát triển quan hệ hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Putin cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Putin cho rằng chuyến thăm Nga hồi tháng 3/2013 của Chủ tịch Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung, thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trong các công việc quốc tế. Theo Tổng thống Putin, hoạt động Năm du lịch Nga - Trung cùng tổ chức đã thành công tốt đẹp. Hiện nay, hai lãnh đạo cùng khởi động một chương trình mới - Năm giao lưu hữu nghị thanh niên Nga - Trung. Tổng thống Putin tin tưởng rằng tổ chức hoạt động lớn này sẽ từng bước tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nga Medvedev cũng gửi điện chúc mừng Năm Mới cho nhau.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.