Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các 'hiệp sĩ đường phố'

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an thành phố tìm biện pháp bảo vệ các “hiệp sỹ đường phố”- những con người đã xả thân vì sự bình yên của người dân”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khi đến thăm các "hiệp sỹ đường phố Tân Bình" đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Thống Nhất vào sáng 14/5.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên các 'hiệp sĩ đường phố' ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thăm ông Hoàng đội trưởng săn bắt cướp bị thương đang duoc cấp cứu. Ảnh: M.L

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể các “hiệp sỹ đường phố” đã không quản nguy hiểm, xả thân bảo vệ bình yên cho nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong rất trăn trở khi các "hiệp sỹ" chưa được trang bị bất cứ phương tiện nào để bảo vệ mình, trong khi nhóm cướp lại có trong tay vũ khí nguy hiểm. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ làm việc với Công an thành phố để tìm ra giải pháp bảo vệ các hiệp sỹ.

Bác sỹ Trần Văn Sấm, Trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, trong đêm 13/5, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976) nhập viện lúc 20 giờ 45 phút ngày 13/5 trong tình trạng có vết thương lớn ở ngực bên trái ở vùng tim do bị chém bằng hung khí sắc nhọn.

 Khi nhập viện bệnh nhân này đã ngưng tuần hoàn hô hấp, toàn thân tím tái, dù đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989) nhập viện trong tình trạng có vết thương lớn ở ngực bên phải, sâu 6cm, toàn thân tím tái, thở ngắn, mạch yếu sau đó bệnh nhân ngưng tim và tử vong. 
Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân Trần Văn Hoàng (sinh năm 1968), nhập viện lúc 20 giờ 20 phút ngày 13/5 trong tình trạng bị đa chấn thương, có vết thương thấu bụng dài 20cm, lòi ruột ra bên ngoài và được mổ cấp cứu khẩn cấp. Hiện bệnh nhân Hoàng tiếp xúc tốt, tình trạng tạm ổn, gãy xương sườn số 6 và số 10. Được biết, cả 3 trường hợp trên đều là thành viên trong nhóm "hiệp sỹ đường phố Tân Bình", trong đó bệnh nhân Trần Văn Hoàng là đội trưởng.Còn tại Bệnh viện Thống Nhất, bác sỹ Hoàng Tuấn, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 13/5, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là các “hiệp sỹ đường phố” trong tình trạng bị thương nặng. Bệnh nhân Đinh Phú Quý (sinh năm 1996) bị chém đứt động mạch, bó mạch thần kinh, gân cơ ở cánh tay phải. Còn bệnh nhân Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1996) bị đâm thủng phổi gây tình trạng tràn máu, tràn khí lồng ngực. Các bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu cho hai bệnh nhân. Hiện hai bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch.Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các bệnh viện tìm mọi cách điều trị tốt nhất cho các "hiệp sỹ".Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/5, nhóm "hiệp sỹ đường phố Tân Bình" bắt quả tang một nhóm 4 đối tượng đang trộm một xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn phường 10, Quận 3). Ngay lập tức nhóm hiệp sỹ đã tổ chức vây bắt nhưng các đối tượng trộm xe nhanh chóng lên xe máy thoát thân. Rượt đuổi vài trăm mét, nhóm "hiệp sỹ" đã đuổi kịp các đối tượng.

Lúc này, nhóm đối tượng trộm xe đã rút hung khí tấn công lại nhóm "hiệp sỹ". Sau đó nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.