Làng hương đẹp tựa Huế giữa lòng Hà Nội khiến du khách mê mẩn
Hơn một thế kỷ nay, làng hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) vẫn giữ gìn nghề làm hương truyền thống. Những ngày cuối năm, nơi đây trở thành điểm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, check-in.
Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km về phía Nam, làng nghề hương Quảng Phú Cầu là điểm đến được nhiều khách du lịch thích thú đến tham quan, chụp ảnh. Việc thuận tiện di chuyển, dễ tìm cũng là lợi thế, khiến nơi đây càng sôi nổi, tất bật hơn trong những ngày cuối năm.
Làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu đã có tuổi đời hơn 100 năm.
Vào những ngày nắng ráo, phơi hương là công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất.
Theo người dân địa phương, các cơ sở sản xuất hương hoạnt động quanh năm, nhưng vào dịp lễ, Tết, không khí càng tất bật, nhộn nhịp hơn.
Những bó hương xòe tròn, đều, nhiều màu sắc, được sắp xếp đẹp mắt, rực rỡ một góc trời.
Chị Vũ Thị Đài Trang, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "Tôi biết đến làng hương qua mạng xã hội, vì quá ấn tượng với vẻ đẹp nơi này, nên đã quyết định đến đây, mặc áo dài để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa tại một nơi đậm bản sắc quê hương vào dịp cuối năm".
Áo dài truyền thống là trang phục được nhiều người lựa chọn khi đến làng hương chụp ảnh.
Du khách đến đây vào những ngày nắng sẽ có những bức ảnh đẹp, rực rỡ.
Du khách nước ngoài cũng đặc biệt thích thú với địa điểm check-in của làng tăm hương Quảng Phú Cầu.
Điểm khiến cho sản phẩm hương của làng nghề trở nên khác biệt đến từ nguyên liệu làm hương hoàn toàn từ thảo mộc như: Trầm, tùng, trắc, bạch chỉ, hoắc hương, quế chi...
Nhiều chủ cơ sản xuất đã xếp các bó chân hương thành nhiều hình đẹp mắt như: Hình chữ S, ngôi sao 5 cánh, bông hoa..., kèm nhiều biểu tượng của năm mới để phục vụ thị hiếu chụp ảnh của du khách.
Tin, ảnh, video: Phương Mai - Hồng Phượng/Báo Tin tức
Trong quá trình phát triển, văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là giá trị cần gìn giữ mà còn là nguồn lực cần được khai thác và phát huy phù hợp.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tối 12/9 theo giờ địa phương, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 đã chính thức khép lại sau 10 ngày khởi tranh, với lễ trao giải tôn vinh các nữ đạo diễn cùng những tác phẩm đậm tính thời cuộc.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.