Đây là hoạt động văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa đối với tăng ni, Phật tử và người dân nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ Phật đản, diễn ra từ ngày 24 - 31/5/2026 tại TP Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương.
Mỗi chiếc hoa đăng như gửi gắm niềm tin vào những điều tốt đẹp, nhắc nhở mọi người sống hướng thiện, biết yêu thương, bao dung và gìn giữ sự an yên trong tâm hồn.
Nhiều Phật tử và du khách khi tham gia nghi thức này đều bày tỏ sự thành kính, đồng thời xem đây là dịp để tìm lại sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại tất bật. Hàng nghìn chiếc hoa đăng rực sáng trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong đêm cũng góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp đặc sắc cho đời sống văn hóa, tinh thần mỗi mùa Phật đản tại TP Hồ Chí Minh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mọi người được an yên, hạnh phúc.
Đến tham gia đêm hội hoa đăng từ rất sớm, em Hoàng Thị Ngọc Quyên (22 tuổi) đến từ Lâm Đồng chia sẻ: “Em là một người theo đạo Phật nên cũng hay tham gia các hoạt động của Phật giáo, đây là lần thứ hai em tham gia thả hoa đăng ở chùa Pháp Hoa. Không khí buổi lễ rất ấm áp, rất thiêng liêng và ý nghĩa. Tuy đông đúc nhưng mọi người vẫn xếp hàng trật tự để hòa mình vào nghi lễ linh thiêng này. Em nghĩ hoạt động thả hoa đăng không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện mà còn nhắc nhở mỗi người sống tốt hơn, biết quan tâm và sẻ chia với cộng đồng”.
Còn chị Minh Tâm (ở phường Tân Thới Hiệp) chia sẻ: “Mỗi mùa Phật đản, tôi đều tham gia thả hoa đăng để cầu mong gia đình bình an, mọi người sống yêu thương nhau hơn. Khi nhìn những chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều”.