Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu trung tâm TP Hồ Chí Minh lại 'đâu hoàn đó'

Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại TP Hồ Chí Minh ngày càng nghiêm trọng. Một số lòng đường ở trung tâm quận 1 bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe ô tô, vỉa hè thì thành nơi giữ xe máy, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Đã có những đợt ra quân trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong đó, quận 1 là đơn vị đi đầu trong công tác này.

Thời điểm đó, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 liên tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành xuống đường “giành lại" vỉa hè cho người đi bộ. Nhờ vậy, hàng loạt điểm giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực trung tâm thành phố bị xóa sổ, trở nên thông thoáng.

Nhưng giờ đây, xem ra "đâu lại hoàn đó". Các tuyến đường như Nguyễn Siêu, Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Alexandre De Rhodes, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Hoàng Sa…bị lấn chiếm trở thành nơi đậu xe ô tô, giữ xe máy và bán hàng khiến người đi bộ không còn lối đi.

Phóng viên báo Tin tức đã có những ghi nhận về tình trạng này:

Chú thích ảnh
Đoạn cuối đường Nguyễn Siêu, thuộc trung tâm quận 1, trở điểm giữ xe máy và ô tô. Các phương tiện này đỗ tràn cả xuống đường vốn đã chật hẹp.
Chú thích ảnh
Người đi bộ chỉ còn cách đi ra giữa đường, còn vỉa hè và khu vực lòng đường sát vỉa hè đều đã bị chiếm dụng.
Chú thích ảnh
Các ô tô đậu xe lấn chiếm lòng đường Nguyễn Siêu kéo dài đến đường Hai Bà Trưng.
Chú thích ảnh
Đoạn giao lộ đường Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, tình trạng cũng tương tự. Ô tô thậm chí còn đỗ cả trên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Xe máy, ô tô lấn chiếm hết vỉa hè và 1 phần lòng đường Ngô Đức Kế khiến người đi bộ không thể đi qua.

“Trước đây, khi đoàn liên ngành quận 1 ra quân liên tục dẹp vỉa hè cả ngày lẫn đêm, hầu như các khu vực lấn chiếm vỉa không còn nữa. Còn hiện nay, vắng bóng đoàn liên ngành, nhiều tuyến đường lại đâu vào đấy, bị lấn chiếm làm nơi giữ xe máy, đậu ô tô, nhiều quán nhậu kê bàn lấy chiếm vỉa hè chắn hết lối đi, chúng tôi toàn phải đi dưới lòng đường”, ông Nguyễn Văn Danh,  người dân quận 1, chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ô tô đậu hàng dài trên đường Alexandre De Rhodes.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng xảy ra tình trạng tương tự, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm ngang nhiên làm nơi buôn bán và đậu xe. 

Chú thích ảnh
Quán ăn bày bàn nghế lấn chiếm cả khu vực tập thể dục của người dân trên đường Hoàng Sa (quận 1).
Chú thích ảnh
Một quán nhậu bày bàn ghế và để xe chiếm hết vỉa hè trên đường Hoàng Sa (quận 1).

Ghi nhận vào buổi tối trên tuyến đường Phạm Văn Đồng kéo dài qua các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, tình trạng lấn chiếm làm quán nhậu, kinh doanh ăn uống tràn ra vỉa hè.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vỉa hè đường Phạm Văn Đồng kéo dài thuộc quận Bình Thạnh bị lấn chiếm làm quán nhậu. 

Bên cạnh đó, tuyến đường Tây Thạnh nằm trong cổng Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú) bị lấn chiếm làm quán ăn, bán quần áo.

Chú thích ảnh
Đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) bị người dân lấn chiến bày bán quần áo.
Chú thích ảnh
Trái ngược với những tuyến đường đậu xe tràn lan thì tuyến đường Lê Lợi (quận 1) nơi đậu xe ô tô có thu phí lại trở nên vắng bóng, thưa thớt .
Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.