Lâm Đồng làm rõ nguyên nhân cháy 2,6 ha rừng ven Quốc lộ 28

Ngày 23/2, ông Trịnh Anh, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, UBND phường vừa đề nghị cơ quan công an và các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 2,6 ha rừng sản xuất ven Quốc lộ 28 (đoạn qua tổ dân phố 3 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa), đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định các vi phạm liên quan.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 22/2, tại khu vực rừng thông hơn 40 năm tuổi ven Quốc lộ 28, thuộc khoảnh 2, tiểu khu 1697 do UBND phường Bắc Gia Nghĩa quản lý đã xảy ra vụ cháy trên quy mô tương đối lớn. Lãnh đạo UBND phường đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chữa cháy. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nắng nóng kéo dài, một số người dân sử dụng lửa thiếu ý thức để lửa cháy vào rừng thông trồng từ năm 1980, tuy nhiên diện tích bị thiệt hại chủ yếu là cây bụi, thực bì dưới tán rừng thông. 

Cũng theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, qua kiểm tra hiện trường cho thấy khu vực xảy ra cháy vẫn còn tồn tại lớp thực bì dày, nhiều cỏ dại, lá thông khô và các loại vật liệu dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy và cháy lan trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài như hiện nay.

Tỉnh Lâm Đồng đang vào cao điểm mùa khô và nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương đang được đặt ở mức cao nhất. Đối với các diện tích rừng thông ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), Quốc lộ 28 thì bên cạnh nguy cơ cháy rừng do các yếu tố tự nhiên còn có tình trạng nhiều đối tượng cố tình lợi dụng thời tiết khô hanh để châm lửa nhằm mục đích lấn, chiếm đất ven Quốc lộ. Ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cần chủ động phòng cháy chữa cháy rừng cũng như xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm liên quan.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.