'Lá chắn thép' Bùi Tiến Dũng tiết lộ bí quyết 'làm mặt ngầu'

Thủ môn từng cản phá rất nhiều quả sút penalty của đối thủ tại VCK U23 châu Á lần này tiếp tục khẳng định toàn đội sẽ dành nhiều hơn 100% sức lực cho trận chung kết.
'Lá chắn thép' Bùi Tiến Dũng tiết lộ bí quyết 'làm mặt ngầu' ảnh 1

Tiến Dũng đang là lá chắn thép của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Là chốt chặn cuối cùng ở phía cầu môn đội nhà, Bùi Tiến Dũng đã thể hiện xuất sắc trong mọi trận đấu tại giải đấu lần này. Hai pha cản phá penalty của Tiến Dũng trước Ahmad Moein và Sultan Al Brake đã giúp U23 Việt Nam vượt qua Qatar 4-3 sau 120 phút toàn đội thi đấu quả cảm có tỷ số hòa 2-2.

Chia sẻ về bí quyết bắt penalty của mình, Tiến Dũng cho biết: “Khi đứng trước mọi quả penalty thì em chỉ nghĩ đến việc tập trung để có thể phản xạ thật nhanh và làm mặt thật ngầu để đối thủ có thể sợ hãi”.

Với đối thủ lớn Uzbekistan, Tiến Dũng hiểu được sức mạnh của đối thủ khi vừa mới chạm trán họ tháng 12 năm ngoái.

Nhận định về đối thủ trong trận chung kết, Bùi Tiến Dũng cho biết: Chúng tôi đã gặp Uzbekistan tại giải đấu giao hữu ở Thái Lan. Đánh giá của toàn đội về đối thủ này thì đây là đội bóng rất mạnh trong khu vực. Họ vào đến được vòng chung kết thì chắc chắn phải là một đội bóng không đối thủ nào dám coi thường. U23 Việt Nam tôn trọng đối thủ và sẽ thi đấu hết 100% sức của mình và hơn thế nữa.

Cho đến lúc này, tình trạng mưa tuyết tại thành phố Thường Châu vẫn là một thử thách lớn.

“Thời tiết tuyết rơi dày như thế này thì toàn đội chưa ai có cơ hội làm quen với việc thi đấu trong điều kiện như thế. Đây có lẽ là khó khăn cho toàn đội. Hiện nay, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện để làm quen với điều kiện thời tiết này và cố gắng để chơi thật tốt” - Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

'Lá chắn thép' Bùi Tiến Dũng tiết lộ bí quyết 'làm mặt ngầu' ảnh 2

U23 Việt Nam tự tin bước vào trận chung kết với U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Thủ môn sinh năm 1997 cũng cho biết, thông qua mạng xã hội, các cầu thủ đều thấy những hình ảnh người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng: Toàn đội đều bất ngờ khi chiến thắng của chúng tôi lại tạo ra sự cuồng nhiệt và nhận được tình yêu mến của mọi người đến vậy. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã dành tình cảm và theo dõi U23 Việt Nam trong suốt giải đấu này.

Tôi xin gửi lời đến gia đình là mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và ở nhà cùng theo dõi đội bóng thi đấu. Tôi cũng muốn gửi lời đến người hâm mộ Việt Nam hãy tiếp tục tin tưởng, U23 Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu như những trận đấu trước và còn quyết tâm hơn nữa trong trận chung kết này để làm nên lịch sử.

Xem clip Bùi Tiến Dũng khẳng định U23 Việt Nam sẽ dành hết sức cho trận Uzbekistan trên trang web AFC:

L.S/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Hấp dẫn cuộc đua Quả bóng vàng 2026

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lần thứ 70 dự kiến sẽ được trao ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium (Anh). Cuộc đua đang diễn ra quyết liệt giữa những cái tên như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Harry Kane…