Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới

Migingo là một đảo đá tí hon nằm trên Hồ Victoria, Kenya với diện tích chỉ 1.983m2 nhưng nơi đây có tới gần 1.000 người sống trong hàng loạt căn nhà len chặt với nhau.
Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới ảnh 1

Những ngôi nhà san sát nhau tại Migingo.

Tương truyền rằng, cư dân đầu tiên của hòn đảo này là hai ngư dân người Kenya, Dalmas Tembo và George Kibebe đến đây vào năm 1991. Nhiều câu chuyện khác lại cho rằng một công dân Uganda có tên Joseph Unsubuga mới là người đầu tiên đến Migingo sinh sống.

Những luồng thông tin này phần nào phản ánh được cuộc tranh chấp giữa Kenya và láng giềng Uganda về hòn đảo được bao quanh bởi vùng nước đầy ắp tôm cá này. Chỉ riêng năm 2009, trong một tuần một ngư dân tại Migingo có thể thu về số cá mà những ngư dân nơi khác phải chăm chỉ đánh bắt trong 2-3 tháng.

Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới ảnh 2

Hòn đảo Migingo gần như không còn khoảng trống.

Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới ảnh 3

Chỉ việc đi lại tại đây cũng gặp nhiều khó khăn.

Migingo nằm trên lãnh thổ Kenya. Tuy nhiên người Uganda khẳng định rằng ngư dân nước này cần được đánh bắt cá từ vùng nước của mình bởi lãnh thổ Uganda chỉ cách hòn đảo Migingo 500m.

Thời điểm nóng nhất của tranh chấp là vào năm 2008 khi Uganda cử quân đội đến Migingo và yêu cầu ngư dân Kenya rời khỏi hòn đảo. Căng thẳng tiếp tục gia tăng, đến năm 2016, hai quốc gia châu Phi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận cùng đánh thuế những ngư dân trên hòn đảo Migingo và cử lực lượng an ninh tới để ngăn chặn kẻ cướp.

Năm 2009, thống kê chính thức cho thấy dân số trên đảo Migingo là 131 người nhưng theo một tài liệu mới được kênh RT thực hiện thì đến nay cư dân trên hòn đảo này là 1.000 người.

Với nguồn cá khổng lồ quanh đảo, ngư dân Kenya, Uganda và Tanzania thi nhau đổ về Migingo. Điều này dẫn đến tình trạng hòn đảo chật chội đến nỗi chỉ việc đi lại cũng khá khó khăn.

Kỳ lạ hòn đảo 'nghẹt thở' nhất trên thế giới ảnh 4

Hòn đảo Usingo không người ở ngay bên cạnh Migingo.

Theo Oddity Central, điều ngạc nhiên là ngay cạnh Migingo có một hòn đảo lớn hơn tên Usingo tuy nhiên không có bất cứ ai đặt chân đến đó. Có thông tin cho rằng Usingo là nhà của quỷ dữ, tuy nhiên lý do thực sự khiến mọi người chỉ lựa chọn ở Migingo lại khá đặc biệt.

Hiện tại cướp vẫn hoành hành trong khu vực này và đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Vì vậy, ngư dân lựa chọn tề tựu vào Migingo để cùng giúp đỡ bảo đảm an toàn cho nhau.

Hiện Migingo là hòn đảo có mật độ dân cao nhất trên thế giới nhưng danh hiệu này có thể không tồn tại lâu nữa đi bởi số lượng cá ở đây đang giảm dần và ngư dân đã lục đục chuyển đến khu vực khác để đánh bắt cá.

Hà Linh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.