Kịp thời đưa thuyền viên nước ngoài vào bờ cấp cứu

Sáng 2/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, đơn vị vừa đưa một thuyền viên người Philippines vào thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu kịp thời.
Chú thích ảnh
Các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa nạn nhân lên bờ đi cấp cứu tại thành phố Nha Trang. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 1/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được báo nạn từ tàu chở hàng C. Free Dom mang quốc tịch Panama số IMO 9643283, hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore. Tàu cách Nha Trang 60 hải lý về hướng Đông, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp, trên tàu có một thuyền viên (tên Francisco Menard Loyd Gica, sinh năm 1990, quốc tịch Philippines, Phó thuyền trưởng) bị bệnh với các triệu chứng đau toàn bộ vùng đầu, vùng bụng, ho nhiều và khó thở. Mặc dù đã được các bác sỹ hỗ trợ, tuy nhiên nạn nhân ngày càng có biểu hiện nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng. 

Chú thích ảnh
Các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa nạn nhân lên bờ đi cấp cứu tại thành phố Nha Trang. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động Tàu SAR273 đang thường trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế cùng các cơ quan liên quan kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tổ y tế của đơn vị và các lực lượng phối hợp như Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đại diện chủ tàu đã khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu cho thuyền viên và thực hiện công tác tiếp nhận. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, công tác hỗ trợ cứu nạn, bàn giao, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở một bệnh viện tại thành phố Nha Trang hoàn tất.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.