Kịp thời cứu một nam thanh niên trôi dạt trên biển

Vào lúc 10 giờ ngày 16/5, trong quá trình tuần tra tại khu vực biển Cửa Dứa (thuộc vịnh Hạ Long), Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã kịp thời phát hiện và cứu nạn một nam thanh niên đang bị trôi dạt trên biển.
Chú thích ảnh
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Nạn nhân được xác định là Vũ Thành Vinh (sinh năm 2005, trú tại Tổ 38, Khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học FPT).

Trước đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, Vinh ra khu vực bến Vincom (phường Hồng Gai) tắm biển thì không may gặp dòng nước chảy siết, bị cuốn trôi ra xa và không thể bơi vào bờ.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên ca nô và về bờ an toàn để sơ cứu. Quân y của đơn vị tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu, xác định nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe ổn định.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã liên hệ với gia đình để bàn giao nạn nhân, tiếp tục đưa vào cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe tổng thể.

Hành động kịp thời, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai thêm một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định lực lượng Bộ đội Biên phòng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.