Kịch Sài Gòn “Bắc tiến”

Lần đầu tiên tại Hà Nội, nhóm nghệ sĩ sân khấu kịch Minh Béo và các gương mặt nghệ sĩ phía Nam sẽ trình làng khán giả Thủ đô hai vở diễn đặc sắc mang tên “Xác sống” và “Kẻ máu lạnh” (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Minh Béo).

Lần đầu tiên tại Hà Nội, nhóm nghệ sĩ sân khấu kịch Minh Béo và các gương mặt nghệ sĩ phía Nam sẽ trình làng khán giả Thủ đô hai vở diễn đặc sắc mang tên “Xác sống” và “Kẻ máu lạnh” (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Minh Béo). Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ vào buổi 20 giờ ngày 18 và 19/7/2015.

Kịch Sài Gòn “Bắc tiến” ảnh 1

Một cảnh trong vở Kẻ máu lạnh

“Xác sống” và “Máu lạnh” cũng là hai vở kịch tham dự “Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân 2015.

Kịch Sài Gòn “Bắc tiến” ảnh 2

Vở "Xác sống"

Vở kịch “Xác sống” có sự tham gia diễn xuất của danh hài Minh Béo, diễn viên Ngọc Tiên, Cao Đức Tiếng, Công Linhm Chung Lộc… ca sĩ Cindy Thái Tài. Với những ai là fan của dòng phim Jombi (xác sống) từng làm mưa làm gió suốt thời gian qua, sẽ không thể bỏ qua vở kịch này, khi mà lần đầu tiên jombi xuất hiện tại Việt Nam và bất ngờ hơn khi nó không xuất hiện trong phim mà là trên sân khấu. Sau vụ cướp củatự sát, biệt thự Cây Si của cô chủ Ngọc Trâm (Cindy Thái Tài) ngày càng xuất hiện nhiều âm hồn ma quỷ, cái chết tiếp theo của người khách mua cây si khiến Trâm hoảng sợ phải đi tìm thầy cúng (Minh Béo) giải tà. Nhưng sự xuất hiện cùng lúc của thầy cúng và người làm vườn (Cao Đức Tiếng) lại gây ra cái chết của cô giúp việc( Ngọc Tiên). Vậy ai là hung thủ và chuyện xác sống ám ảnh căn biệt thự là có thật hay chỉ là tấm màn che cho một âm mưu nào đó?

Kịch Sài Gòn “Bắc tiến” ảnh 3

Với “Kẻ máu lạnh”, đây là câu chuyện ly kỳ, hâp dẫn với những tình tiết lôi cuốn hé lộ cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngời khác với những cái chết kỳ lạ của các cô gái, đặc biệt nạn nhân lại là gái mại dâm, họ được chặt từng khúc và phi tang bằng cách chôn dưới những luống hoa. Hung thủ quá tàn ác đến mất nhân tính.Cảnh sát hình sự Nam (Hồ Phương), Thuý (Ngọc Tiên)bắt tay vào tìm kiếm và lần ra dấu vết của kẻ ác nhân không dễ dàng chút nào . Và câu hỏi chỉ được giải đáp khi Thuý phải dấn thân giả làm gái làng hoa, cô đã đưa k sát nhân dần dần lộ diện...

AM

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.