Theo truyền thông Nga, tại Limoges (thành phố nằm ở phía Tây miền Trung nước Pháp), người biểu tình đeo mặt nạ đã phóng hỏa tòa thị chính có từ thế kỷ XIX. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tháp chuông của tòa nhà mất trụ đỡ và đổ sập khi ngọn lửa bao trùm các kết cấu nâng đỡ (xem video dưới. Nguồn: RT).
Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến mái nhà đổ xuống các tầng bên dưới và phần lớn mặt tiền bị phá hủy. Các quan chức địa phương mô tả tòa nhà lịch sử này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Không có ai trong tòa nhà bị thương vong.
Tỉnh trưởng địa phương Maurice Barate cho biết: “Phần mái đã sập xuống các tầng bên dưới, ngoại trừ khu cánh phía Tây, hai phần ba mặt ngoài của tòa nhà đã biến mất”.
Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình leo thang trên khắp nước Pháp. Lực lượng chức năng sử dụng hơi cay khi hàng chục nghìn người xuống đường yêu cầu các biện pháp hỗ trợ kinh tế và cải cách giáo dục.
Tình trạng bất ổn diễn ra sau nhiều tuần biểu tình do học sinh dẫn đầu, bắt đầu từ tháng trước tại một trường trung học ở Creteil (gần Paris) nhằm phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất trường học xuống cấp. Ban đầu tập trung vào yêu cầu cải cách giáo dục, cải thiện điều kiện học tập và tăng ngân sách, phong trào này sau đó hòa vào làn sóng biểu tình lớn hơn phản đối bất bình đẳng và chi phí sinh hoạt gia tăng. Các công đoàn lao động cũng tham gia biểu tình trong bối cảnh dư luận phản đối dự thảo ngân sách năm 2027 của chính phủ và lo ngại về cắt giảm chi tiêu công.
Các cuộc đụng độ bạo lực cũng xảy ra tại Paris, Marseille, Rennes, Toulouse và Angers.
Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết 1.800 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez thông báo 150 cảnh sát bị thương.
Các đoạn video từ Paris cho thấy cảnh sát đối đầu với người biểu tình, trong khi những người biểu tình đeo mặt nạ ném đồ vật và pháo hoa.
Tại Marseille, người biểu tình đột nhập vào tòa thị chính, phá cửa và phun sơn lên các bức tường. Hỏa hoạn cũng xảy ra tại một số thành phố, trong đó có một văn phòng du lịch ở Lyon.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi người biểu tình giữ bình tĩnh, tôn trọng người khác và bảo vệ tài sản.
Các biện pháp trấn áp của cảnh sát cũng đang bị chỉ trích sau những thông tin về việc nhiều người biểu tình trẻ tuổi bị thương nghiêm trọng.
Bộ trưởng Nội vụ Nunez cảnh báo lực lượng an ninh có thể sử dụng các loại vũ khí ít gây sát thương hơn, trong đó có lựu đạn gây choáng, nếu bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình.